Vợ lặng người, òa khóc trước gợi ý "bán thân trả nợ" cho chồng

Lan Anh Thứ năm, ngày 18/03/2021 12:44 PM (GMT+7)
Cuộc sống khó khăn nhưng hạnh phúc thì tôi nhận "cú trời giáng". Nhưng tôi biết lấy gì trả nợ khi nhà đi thuê, việc bấp bênh?
Bình luận 0

Tôi biết lấy gì để trả nợ cho chồng đây? 

Vợ chồng tôi từng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm. Chúng tôi đều ở quê ra Hà Nội làm việc. Tôi làm công nhân còn chồng tôi làm lái xe cho giám đốc một công ty xây dựng. 

Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, chịu khó. Trừ thời gian ra ngoài làm việc, anh đều ở nhà với vợ con. Anh hiếm khi ra ngoài cà phê hay rượu chè với bạn bè. Các chị em trong công ty thường trêu rằng tôi có anh chồng "vàng mười", không thuốc lá, rượu chè, cũng không cờ bạc. 

Ở công ty, chồng tôi cũng được anh em, đặc biệt là ông Nhân, sếp của anh quý mến. Sếp của anh biết vợ chồng tôi hoàn cảnh còn khó khăn, lại nuôi con nhỏ nên thỉnh thoảng ông cũng thưởng thêm tiền nói rằng để anh về mua sữa, mua bỉm cho con. Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau. Tuy hoàn cảnh còn khó khăn, chúng tôi vẫn động viên cùng nhau cố gắng. 

Vợ lặng người, òa khóc trước gợi ý "bán thân trả nợ" cho chồng - Ảnh 1.

Tuy hoàn cảnh còn khó khăn, chúng tôi vẫn động viên cùng nhau cố gắng. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khoảng nợ 1 tỷ đồng của chồng tôi. Do anh bất cẩn nên đã làm mất số tiền này. Mà chẳng hiểu sao, anh làm mất lúc nào không biết, để đến một tuần sau mới phát hiện ra. Tôi nghe chồng kể lại rằng hôm đó, anh được kế toán giao cho 1 tỷ đồng để đi chuyển vào tài khoản của bên cung cấp vật liệu. 

Chỉ vì hôm đó, tôi với chồng cãi nhau, đầu óc anh lơ mơ, quên khuấy mất rằng số tiền đó để trong cốp xe phải mang đi nộp ngân hàng. Anh cứ nghĩ mình đã chuyển số tiền đó rồi. Gần 1 tuần sau, công ty hỏi đến, anh mới tá hoả ở cốp xe thì số tiền đã biến mất rồi. 

Bình thường, mang tiền ra ngân hàng gửi là công việc của anh ấy. Cũng có vài lần anh ấy quên gửi tiền nhưng là vẫn để tiền trong két ở công ty nên không mất. Lần này thì… Tai hoạ ập xuống đầu chồng, tôi là vợ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn.

Tôi và chồng đã đến công ty anh giải quyết. Chồng tôi bấn loạn thật sự nên tôi phải ra mặt. Gã giám đốc kiên quyết bắt chồng tôi phải đền tiền nếu không sẽ buộc phải báo công an. Gã cho rằng chồng tôi đã cố tình biển thủ số tiền đó. Dù tôi đã nói rằng chồng tôi làm ở công ty này trước cả khi gã lên vị trí giám đốc, con người chồng em thế nào cả công ty đều biết. Nhưng gã không nghe. 

Gã giám đốc bỉ ổi, gạ tôi "bán thân trả nợ"

Gã bảo công ty đang thời Covid, tiền mặt của công ty đang khát, số tiền 1 tỷ đó dùng để trả lương nhân viên và còn làm được rất nhiều chuyện khác. Gã bắt chồng tôi phải bồi hoàn ngay. Gã bảo vợ chồng tôi đi vay đâu thì vay, cầm sổ đỏ nhà cũng được. 

Miễn là vợ chồng tôi trả ngay cho công ty thì gã sẽ không báo công an. Nhà chúng tôi đang đi thuê thì lấy đâu ra sổ đỏ mà cầm?

Chồng tôi bấn loạn thật sự. Anh ấy bảo hay là anh ấy trốn. Tôi và con cứ ở lại, coi như chồng đã biển thủ số tiền đó đi. Pháp luật không ai đi bắt vợ vì chồng biển thủ cả. Nhưng tôi thương chồng quá nên không chịu. Tôi không muốn vậy. 

Tôi đã muối mặt đi vay họ hàng, bố mẹ, bạn bè từng triệu một. Nhưng 1 tỷ là số tiền quá lớn, ai dám cho một cặp vợ chồng nghèo như chúng tôi vay đây?

Vợ lặng người, òa khóc trước gợi ý "bán thân trả nợ" cho chồng - Ảnh 2.

Gã đồng ý giãn nợ cho vợ chồng tôi mới điều kiện tôi phải phục vụ gã bất cứ lúc nào gã cần. (Ảnh minh hoạ)

Trong lúc bấn loạn, tôi đã nghĩ nếu có mang thai hộ hay bán thận, bán gan tôi cũng làm. Vì tôi thương chồng tôi lắm. Tôi đã đến gặp riêng gã giám đốc. Tôi xin gã hãy cho chồng tôi thêm thời gian để vợ chồng tôi xoay sở. 

Nào ngờ gã gạ gẫm tôi luôn. Gã đồng ý giãn nợ cho vợ chồng tôi mới điều kiện tôi phải phục vụ gã bất cứ lúc nào gã cần cho đến khi nào chồng tôi trả hết nợ nhưng không quá đến tháng 10 năm nay.

Thấy gã nói thế, tôi run run nói sẽ suy nghĩ. Trên đường về, tôi khóc như mưa. Tôi không nghĩ tôi có thể làm chuyện dơ bẩn đó. Nhưng vì yêu chồng, tôi không đành lòng nhìn anh ấy phải đi tù. Giờ mọi người nói xem tôi phải làm sao? 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem