Vợ mang bầu bị chồng đánh “chết đi sống lại” và những vụ bạo hành tàn nhẫn trước mặt con trẻ

Nguyễn Lý (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 28/08/2019 09:55 AM (GMT+7)
Những ngày gần đây, cộng đồng mạng liên tiếp dậy sóng phẫn nộ khi các vụ chồng đánh đập vợ dã man được chia sẻ trên các trang mạng.
Bình luận 0

Chồng "võ sư" tung cước đánh đập dã man vợ trẻ đang bế con

Sáng 27/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ bế theo cháu nhỏ bị một người đàn ông đánh đập. Đoạn clip sau đó được chia sẻ chóng mặt, nhiều người xem clip bày tỏ ý kiến gây phẫn nộ trước hành vi bạo hành phụ nữ đang nuôi con nhỏ.

Clip mẹ trẻ đang bế con bị chồng đánh dã man. (Clip gia đình cung cấp)

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân trong đoạn clip là chị Lý (SN 1992), cháu bé chị bế trên tay khi bị đánh là con gái của chị mới được gần 2 tháng tuổi. Còn người đàn ông bạo hành chị Lý tên Vinh (SN 1987) - chồng chị Lý.

Trao đổi với PV sáng 27/8, chị H (chị gái chị Lý) cho biết, sự việc trong clip xảy ra khoảng 18h30p ngày 26/8, tại chung cư Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội).

"Chiều qua tôi đang ở nhà thì giúp việc của em gái tôi gọi điện báo em bị chồng đánh. Ngay sau đó tôi xem camera thì vô cùng bàng khoàng khi thấy em bị đánh dã man. 

Điều gây phẫn nộ em gái mới sinh con 2 tháng đã bị chồng đánh đập, gây trầm cảm và mất sữa. Tôi đã đưa em gái đi khám sức khỏe nhưng chưa có kết quả. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ", chị H chia sẻ.

Theo anh Nghĩa (anh trai chị Lý), em rể là võ sư, từng dạy võ. "Xem clip mọi người có thể thấy động tác Vinh tung chân đá em gái tôi phải người học võ mới đá được", anh Nghĩa nói.

Chị Lý đã làm việc với cán bộ Công an phường Thạch Bàn về sự việc bị chồng bạo hành. 

Vợ có thai 7 tháng bị chồng đánh gãy tay chân, vỡ nền sọ

Ngày 27/8, Đại tá Nguyễn Văn Loan, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) đã ký quyết định trưng cầu giám định và đưa nạn nhân Lâm Thị Mến đến Trung tâm giám định Pháp y Bình Thuận để giám định tỷ lệ thương tật.

Trước đó, ngày 17/8, chị Lâm Thị Mến (31 tuổi) được gia đình chồng đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau hai ngày cấp cứu, bệnh nhân Mến xin xuất viện về nhà.

img

Nạn nhân Lâm Thị Mến

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân bị chấn thương đầu, vỡ nền sọ (gãy xoang sàng hai bên); cả tay trái và phải bị gãy xương trụ, xương quay, xương mác ; gãy nhiều xương ngón tay ở bàn tay trái…

Đặc biệt nạn nhân đang có thai sống khoảng 26 tuần.

Theo chị Mến, mặc dù các vết thương rất nặng nhưng chồng chị là Huỳnh Ngọc An, người trực tiếp đánh đập vợ đe dọa nếu không xuất viện sẽ giết chết tại bệnh viện, nên quá lo sợ chị Mến xin các bác sĩ cho về.

Mặc dù thương tích đầy mình nhưng khi về đến nhà, An bắt vợ phải vào bếp nấu cơm. Khi vợ khóc lóc năn nỉ do hai tay và một chân còn băng bột có dấu hiệu nhiễm trùng, mắt không thấy rõ thì An tiếp tục dùng cây đánh vợ thêm lần nữa.

Lần này một số người dân địa phương quá bất bình đã kêu gọi góp tiền chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nam Bình Thuận tiếp tục điều trị. Thời điểm này cũng là lúc gia đình chồng chị Mến và người chồng đã đánh đập dã man vợ tránh mặt luôn.

Thương xót hoàn cảnh của nạn nhân, một số người dân địa phương đã phải bỏ việc, thay nhau nuôi bệnh, đút cho nạn nhân ăn do hai tay hiện không thể cầm nắm được gì.

Theo lời nạn nhân, hơn một năm qua người chồng đã đánh đập chị rất nhiều lần, "chết đi sống lại" nhưng lần này là lần hành hạ, đánh đập tàn nhẫn nhất. Hiện, ngoài các vết thương khủng khiếp trên, hai mắt nạn nhân đều mờ không nhìn rõ do trận đòn tồi tệ trên.

Cán bộ kho bạc đánh vợ tới tấp vào mặt

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 20/8. Theo đoạn clip ghi lại, giữa 2 vợ chồng vốn đã có mâu thuẫn cãi vã, khi người vợ bế đứa con nhỏ trên tay đứng lên đi ra phía ngoài cửa cũng là lúc người chồng vùng dậy lao ra tát tới tấp vào mặt vợ rồi mắng, “Tao nói cho mày biết, tao nhịn mày nhiều rồi đấy”.

Chưa dừng lại, người chồng tiếp tục dùng chân đá vào người và đánh vào mặt dù người vợ một tay bế con, tay còn lại cố gắng che đầu đỡ trận đòn. Cậu con trai lớn thấy bố đánh mẹ nhưng vì sợ hãi nên không dám can ngăn. Người vợ không muốn đứng lại chịu đòn nên định bế con vào trong nhà, tuy nhiên, người chồng vẫn không chịu để yên, tiếp tục xông ra tát mạnh vào mặt vợ.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vũ phu của người chồng.

Người chồng trong clip sau đó được biết là Nguyễn Việt L. (SN 1984, trú tại phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn) đang công tác Kho bạc Nhà nước Bạch Thông thuộc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Còn người phụ nữ trong clip là chị Hoàng H. – vợ anh L.

Chồng đánh vợ hộc máu mồm, để mặc con nhỏ kêu khóc

Ngày 13/6/2017, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông khoảng 35 tuổi ăn mặc khá bảnh bao liên tục đấm, tát người phụ nữ khiến chị này chảy nhiều máu. Người đàn ông này yêu cầu người phụ nữ và cháu bé lên chiếc xe máy mình cầm lái.

img

Người đàn ông liên tục đấm, tát vào mặt người phụ nữ mặc cho đứa bé kêu khóc (ảnh cắt từ clip)

Cháu bé thì khóc thét và miệng không ngừng gọi “mẹ ơi”, “mẹ ơi” nên nhiều người cho rằng, người đàn ông và người phụ nữ kia là 2 vợ chồng.

Cộng đồng mạng đã lên án gay gắt hành vi đánh phụ nữ trước mặt con nhỏ của người đàn ông.

Facebooker Bich Thuy nêu ý kiến: "Tôi không hiểu vì sao lại đến nông nỗi thế nữa, tại sao cô ấy lại có thể chung sống với một người chồng đánh đập giữa đường giữa chợ một cách tàn nhẫn đến thế”.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào chiều 12/6 tại vỉa hè đường Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội) đoạn trước cửa nhà số 262.

Cắt gân chân, tay vợ vì muốn ly hôn

Người phụ nữ bất hạnh trên là chị D.T.H (34 tuổi, ở xã Lương Phong, Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). 

Theo lời kể của chị H và gia đình: Sáng 3/8/2015, Công an xã Lương Phong gọi chị H và chồng là Chu Quang Đạo (49 tuổi) lên trụ sở để hỏi chuyện ly hôn (do cuộc sống mâu thuẫn từ trước đó nên chị H đã làm đơn xin ly hôn). Hai người vào trụ sở xã làm việc xong thì Đạo về trước.

Khi chị H từ trụ sở xã đi ra đến đoạn đường vắng đã bị Đạo lao ra chặn lại. Mặc dù chị H ra sức van xin, nhưng Đạo vẫn ra tay một cách tàn độc, khi dùng dao cắt vào chân, tay chị H làm đứt gân. Đạo còn dùng chuôi dao đánh vào vùng mắt của vợ gây chấn thương.

Gây án xong, Đạo bỏ đi để người vợ nằm quằn quại trên đường. Sau đó, người dân đã phát hiện và đưa chị H đi cấp cứu.

Vụ vợ bị chồng ”võ sư” đánh dã man khi đang bế con: Chị gái nạn nhân bị đe dọa

Sau khi gia đình trình báo sự việc chị Lý bị chồng bạo hành, chị gái chị Lý nhận được các tin nhắn có nội dung đe...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem