Nếu bỏ vợ sắp cưới lúc này thì lại sợ cô ấy nghĩ quẩn. Song chẳng lẽ vì sợ cô ấy tự tử mà tôi phải gượng ép bản thân cưới một người phụ nữ như vậy hay sao?
Tôi dẫn cu Bin - con của vợ sắp cưới đi chơi, tôi hỏi về hôm liên hoan tại nhà của vợ sắp cưới và đồng nghiệp. Thằng bé rành rọt trả lời: "Đông lắm chú ạ. Hôm ấy, mọi người về hết, còn 1 chú áo đỏ ngủ lại nhà con đến sáng hôm sau mới về."
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện mà tôi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Đứa con Diễm sắp sinh là của ai? Chắc chắn không phải của tôi rồi vì tôi và cô ấy chưa một lần quan hệ tình dục với nhau. Tại sao cô ấy mang thai với người khác nhưng không hề chia tay mà lừa dối tôi, biến tôi thành trò hề thế này!
Tuần rồi, tôi có việc phải đi công tác đột xuất về tỉnh nhà. Nhân tiện Thảo đang cắt phép, cũng đang ở quê nên tôi tính làm "cơn mưa bất chợt", ghé qua thăm em và các cụ. Tuy nhiên, tôi tính làm em bất ngờ một thì sự thật phơi bày lại làm tôi bất ngờ gấp vạn lần.
Đêm đó, em nói đi ký hợp đồng nên về nhà khá muộn, người hơi mệt mỏi. Tôi đấm bóp cho em trước khi đi ngủ. Tình cảm dâng trào, tôi ngỏ ý muốn gần gũi, bất ngờ bị em đẩy ra, mặt nhăn nhó.
Sau cái đêm trót lên giường với Hoa - bạn thân của vợ sắp cưới, tôi hận cô ta lắm. Tôi nghĩ Hoa là kẻ đang tâm phá hoại tình yêu của mình. Ai ngờ, sự thật lại đáng sợ hơn bội phần.