Vợ sinh con khi chồng đang mắc kẹt dưới lòng đất

Thứ năm, ngày 16/09/2010 09:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vợ của Ariel Ticona- một trong 33 thợ mỏ đang bị mắc kẹt ở Chile, đã hạ sinh cô con gái kháu khỉnh ngày 14-9 và đặt tên Esperanza, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Hi vọng”.
Bình luận 0

Em bé được sinh ra cân nặng 3kg là niềm hạnh phúc lớn lao nhất dành tặng cho người cha đang phải sống trong lòng đất sâu sau sự cố sập hầm mỏ hồi tháng 8 vừa qua ở Chile.

Em bé ban đầu được đặt tên là Carolina nhưng sau đó quyết định đổi lại thành Esperanza sau khi anh Ariel và các thợ mỏ khác được tìm thấy còn sống sót sau 17 ngày xảy ra vụ sập hầm mỏ.

img
Tên bé Esperanza có nghĩa là "Hi vọng".

Trước khi chui vào mỏ San Jose hồi đầu tháng 8-2010, Ariel, 29 tuổi, hứa với vợ sẽ có mặt bên cô trong phòng sinh. Thế nhưng tai nạn bất ngờ xảy ra khiến anh cùng 32 thợ mỏ khác bị kẹt lại lòng đất tối tăm 40 ngày qua.

Trong 40 ngày đó, từng ngày, từng giờ anh hi vọng sớm được cứu để trở về bên hai cậu con trai và làm tròn lời hứa với vợ. Nhưng niềm hi vọng ấy tắt ngấm khi nhóm cứu hộ thông báo rằng công tác giải cứu có thể mất đến 4 tháng. Sau khi trấn tĩnh lại, anh đã nói với vợ mình hãy nhờ người ghi hình lại ca sinh nở của chị và chuyển xuống cho anh.

Ông Hector Ticona, bố chồng của Elizabeth, cho biết họ đã ghi hình lại ca sinh mổ và sẽ chuyển qua một trong các lỗ thông gió được dùng tiếp tế cho các thợ mỏ bị mắc kẹt.

Các nhân viên cứu hộ hi vọng tin tức về bé Esperanza sẽ động viên tinh thần những thợ mỏ bị mắc kẹt, trong khi một vài thợ mỏ đang tỏ ra thất vọng trước diễn tiến chậm chạp của công tác cứu hộ.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem