Vô sinh
-
Lấy chồng nhiều năm không có con, chị V.A (42 tuổi, Hà Nội) đã chạy chữa nhiều nơi. Chị từng tuyệt vọng khi các bác sĩ cho biết chị bị đa nhân xơ tử cung, cần phải cắt bỏ.
-
Cảm thấy không chịu đựng nổi, tôi viết đơn ly dị, bảo chồng ký để giải thoát cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Nào ngờ, chồng thấy vậy lại quỵ lụy, khóc lóc khiến tôi mủi lòng.
-
Lấy chồng 10 năm, 4 lần mang thai nhưng cả 4 lần đều thai lưu, chị K.T (Lào Cai) tưởng chừng đã tuyệt vọng
-
Dù không có thành tựu nổi trội về chính trị và văn hóa nhưng Lưu Tống Minh Đế Lưu Úc của triều Nam Tống vẫn được người đời nhắc đến nhiều lần vì sở thích tự "cắm sừng" cho mình, chẳng có một người con ruột nào.
-
Mẹ chồng nói sẽ cho tôi 2 tỷ với 1 điều kiện...
-
Triệu Phi Yến là hoàng hậu duy nhất trong lịch sử xuất thân từ kỹ nữ, đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng lòng dạ độc ác, đã "hạ thủ" toàn bộ con ruột của chồng.
-
Bác sĩ Đinh Hữu Việt kiểm tra cho nam bệnh nhân 30 tuổi ở Hà Nội thì phát hiện bệnh nhân không có tinh trùng, tinh hoàn nhỏ.
-
Một vụ kiện vô tiền khoáng hậu chưa từng xảy ra khiến cả những người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc cảm thấy… khó tin. Nhân viên cảnh sát do bị vô sinh nhưng khát có con đã “nhờ” hàng xóm ngủ với vợ mình trong gần 1 năm. Nhưng sau đó, anh này phát hiện ra sự thật nghiêm trọng khi ông hàng xóm cũng… vô sinh như mình!
-
Ngày tôi biết điều này cũng chính là ngày anh dẫn cô ả kia về rồi tuyên bố từ nay cô ta sẽ là vợ của anh. Mẹ chồng tôi biết tin thì mừng ra mặt rồi giục hai đứa tôi nhanh nhanh chóng chóng làm xong thủ tục.
-
Theo thỏa thuận trong hợp đồng, vợ tôi và cậu ấy sẽ có một năm bên nhau. Khi vợ tôi có thai, cả hai phải chấm dứt quan hệ. Cậu thanh niên kia phải rời đi khỏi nhà tôi. Và đúng như dự định, vợ tôi có thai. Vợ sinh được cậu con trai bụ bẫm.