Vợ

  • Sự việc tưởng đã an bài. Không ngờ, chưa đầy một năm, cô ấy trở về trong dáng vẻ tiều tụy, xanh xao. Với đôi mắt ráo hoảnh vô hồn, cô ấy nói với tôi lời xin lỗi, giọng cô ấy nhẹ như không.
  • Bà cười tươi khi chồng trắng án. Bà gạt ngang: “Thôi. Đòi làm gì. Anh ấy về sống với tôi là được rồi”, khi có người khuyên nên làm đơn yêu cầu đòi tiền bồi thường vì chồng phải ngồi tù hơn năm ròng.
  • Từ khi anh tha thứ, tôi gặp khoảng 5 người nữa. Tôi không muốn chỉ gặp một người, vì họ không thỏa mãn đủ, nhiều khi vừa hẹn người này xong tôi lại hẹn gặp người khác ngay lập tức.
  • Bị chồng bắt ép phải quan hệ theo “các tư thế lạ, khó chịu”, người vợ đã dùng gậy gỗ đánh chồng tử vong.
  • Lau nước mắt, ông Kiên nói không thành lời: Vợ tôi chết thật rồi, vừa rồi, tôi nghe thấy có người nói, thi thể của bà được đưa về nhà xác của bệnh viện.
  • M., trở về nhà với nỗi tủi thân trào lên. Cô đặt bút viết đơn tố cáo người chồng trẻ người non dạ và trăng hoa đã từng yêu mình tội giao cấu với trẻ em vì chuyện ấy xảy ra lần đầu là lúc M. mới hơn 15 tuổi.
  • Trước khi kết hôn, điều quan trọng mà các bạn trẻ bây giờ rất háo hức là gì? Đừng nghĩ về chuyện ăn cơm trước kẻng hay nếm trái cấm sớm. Có một thứ quan trọng hơn, tuyệt vời hơn cả những thứ kia là đi thử áo cưới và chụp trước hình cưới.
  • Bác sĩ Tường đã khai nhận rành rọt toàn bộ hành vi của mình và còn thốt lên mình quá ngu dốt nên mới có hành động bỏ thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.
  • Tôi tự trách mình sao trước đây lại nói với em về chuyện Huyền Trang làm gì. Tôi đã cầm dao cứa vào trái tim em và có lẽ vết thương ấy vẫn chưa lành...
  • Tại sao cánh đàn ông cứ cho rằng, những người phụ nữ yêu mình một cách nhanh chóng là người dễ dãi? Rồi mục đích của đàn ông cũng là biến các cô gái thuộc quyền sở hữu của mình, vậy mà khi họ gật đầu lại bảo họ sống buông thả.