Ném xác bệnh nhân xuống sông, bác sĩ Tường nhận mình "ngu dốt"

Thứ bảy, ngày 26/10/2013 06:54 AM (GMT+7)
Bác sĩ Tường đã khai nhận rành rọt toàn bộ hành vi của mình và còn thốt lên mình quá ngu dốt nên mới có hành động bỏ thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.
Bình luận 0
Khi để xảy ra cái chết của nạn nhân Huyền, bác sĩ Tường có thông báo cho vợ biết. Vợ của bac sĩ Tường đã khuyên chồng đưa nạn nhân vào bệnh viện, rồi trình báo với cơ quan chức năng nhưng bác sĩ Tường không làm theo.

Trong quá trình thu thập chứng cứ vụ án, cơ quan điều tra đã làm việc với vợ của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, bước đầu xác định chị này không liên quan.

Khi thực hiện phẫu thuật để xảy ra cái chết của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, HN), bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường có thông báo cho vợ mình biết.

Người vợ của bác sĩ Tường đã khuyên chồng đưa nạn nhân vào bệnh viện, rồi trình báo với cơ quan chức năng nhưng bác sĩ Tường không làm theo.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Tường
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (áo trắng)

Nhằm thoát tội, bác sĩ Tường đã bỏ xác nạn nhân xuống sông Hồng phi tang. Đến nay đã qua nhiều ngày xác nạn nhân vẫn chưa tìm thấy. Một tốp thợ lặn gồm 20 người làm việc liên tục từ đêm 24 và ngày 25.10, tại khu vực cầu Thanh Trì, nơi nạn nhân bị vứt xác nhưng vẫn chưa có kết quả.

Mặc dù đã tìm cách phi tang nhưng biết tội lỗi của mình không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nên khi bị bắt, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tỏ ra khá bình tĩnh. Đối tượng đã khai nhận rành rọt toàn bộ hành vi của mình.

Bác sĩ Tường còn thốt lên mình quá ngu dốt nên mới có hành động bỏ thi thể nạn nhân xuống sông Hồng.

Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem