Vòng 18 V.League 2015: Thiếu Công Phượng lại... tốt!

Chính Minh Thứ năm, ngày 23/07/2015 07:59 AM (GMT+7)
Tuần trước, HAGL gây sốc khi đang ở tình cảnh bết bát bỗng bất ngờ hạ gục đội đầu bảng Bình Dương. Và chiều nay (23.7), người hâm mộ đang chờ “tụi nhỏ của bầu Đức” tiếp tục bay bổng trong chuyến làm khách của SHB.Đà Nẵng.
Bình luận 0

HAGL thừa thắng xông lên?

Sau 11 trận không biết thắng (7 thua, 4 hòa), HLV Guillaume Graechen hiểu HAGL sẽ khó trụ hạng nếu tiếp tục chơi tấn công một cách… hồn nhiên. Và cuối tuần qua, đội bóng Phố núi đã chơi hợp lý, hiệu quả hơn khi tiếp đương kim vô địch Bình Dương, bất chấp cả Công Phượng, Tuấn Anh đều được xếp dự bị. Việc trung vệ Franklin được đẩy lên chơi tiền vệ cộng với sự tự tin của những gương mặt mới toanh như Nguyễn Lam (SN 1997), Tiến Hoài (SN 1996) giúp tuyến giữa HAGL giàu sức chiến đấu hơn nhiều. Kết quả là họ đã thắng Bình Dương 2-1 trong một thế trận phải nhận bàn thua trước từ rất sớm.

img

SLNA (trái) sẽ ca khúc khải hoàn chiều 23.7? Ảnh:  Minh Hoàng

Cứ nhìn ban huấn luyện, cầu thủ HAGL ăn mừng như thể họ đã… vô địch là thấy ý nghĩa đặc biệt của 3 điểm trước Bình Dương. Thắng Bình Dương rồi, HAGL có thể mạnh mẽ đối đầu mọi đội bóng V.League.

Phía trước, đối thủ của họ là SHB.Đà Nẵng – đội đã thua HAGL 0-1 ở lượt đi. Và đoàn quân của bầu Đức có cơ sở để hướng đến một kết quả tốt ngay cả khi thiếu vắng HLV Guillaume trên băng ghế huấn luyện (vì bận chịu tang người thân bên vợ tại Gia Lai).

Nhận định về những bước đi của HAGL thời gian gần đây, HLV Nguyễn Thành Vinh nói: “Điều tôi ấn tượng nhất là tinh thần thi đấu của HAGL trong chiến thắng trước Bình Dương. Khi tìm lại được sự tự tin, những pha triển khai tấn công nhuần nhuyễn quen thuộc, HAGL sẽ chơi tốt hơn nữa trong chặng đường còn lại của mùa giải”.

Cờ đến tay SLNA

 Sau 17 vòng đấu, Đồng Nai (10 điểm) đã chìm sâu dưới đáy bảng. Nếu không thắng được đội khách Quảng Nam chiều nay, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ tiến gần hơn đến giải hạng Nhất 2016. Ở trận đấu còn lại ở vòng 18, Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ chia điểm với ĐT.LA. 

Việc hai đội đầu bảng là Thanh Hóa (34 điểm), Bình Dương (32 điểm) đều thất bại ở vòng 17 đã tạo điều kiện cho Hải Phòng (30 điểm), SLNA (29 điểm) thu hẹp khoảng cách trên bảng tổng sắp. Chiều nay, Thanh Hóa, Bình Dương lại có những cuộc đọ sức mệt nhoài và khó có đủ 3 điểm khi phải lần lượt làm khách của Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh. Vấn đề còn lại là liệu Hải Phòng, SLNA có biết tận dụng thời cơ để hâm nóng cuộc đua đến ngôi vô địch hay không?

Với Hải Phòng, sẽ chẳng dễ dàng gì khi đội chủ nhà XSKT.Cần Thơ (13 điểm) đang xếp áp chót và rất khát điểm để tránh xa vị trí đội sổ gắn với suất rớt hạng cuối mùa. Thêm nữa, đội bóng đất Cảng lại thiếu vắng thủ lĩnh Minh Châu nơi tuyến giữa vì thẻ phạt. Nói cách khác, cơ hội sẽ được trao cho SLNA khi tiếp S.Khánh Hòa. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, gần đây, bộ đôi ngoại binh Abdul - Ouattara ngày càng ăn ý với nhau và hòa hợp tốt trong sức mạnh tập thể của đội bóng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem