Vòng 2 V.League: Cơ hội khẳng định của 2... ông bầu

Thứ sáu, ngày 17/01/2014 12:09 PM (GMT+7)
16 giờ chiều nay (17.1), vòng 2 V.League 2014 sẽ diễn ra với trận cầu tâm điểm trên sân Pleiku giữa chủ nhà HAGL và đương kim vô địch Hà Nội T&T.
Bình luận 0
Bầu Đức đấu bầu Hiển

Thời gian qua, khi mà lứa “đàn em” U19 ở Học viện HAGL-Arsenal JMG được người hâm mộ cả nước đặc biệt quan tâm, thì đội 1 HAGL lại khá im ắng trong hành trình chuẩn bị V.League 2014.

Sau sự chia tay của bộ đôi tiền đạo ngoại Evaldo – Oseni (đã đóng góp tổng cộng 20/24 bàn thắng cho HAGL, giúp đội bóng Phố núi đứng thứ 3 V.League 2013), đoàn quân của bầu Đức đã có sự bổ sung của chân sút ngoại quen thuộc Timothy chuyển tới từ V.Ninh Bình và cựu tuyển thủ U23 Nigeria Felix. Và cuộc tiếp đón Hà Nội T&T sẽ là nơi để Timothy-Felix chứng minh xem họ có thể lấp đầy khoảng trống mà Evaldo-Oseni để lại hay không?

Đây cũng là trận cầu mà bầu Đức đang rất muốn khẳng định giá trị trước bầu Hiển – người đang thống trị V.League khi hai đội bóng của ông là SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T đã thay nhau 4 lần lên ngôi vô địch/5 mùa giải gần đây.

Hà Nội T&T (phải) có thể vượt qua chủ nhà HAGL để khẳng định sức mạnh  của nhà đương kim vô địch?  Minh Hoàng
Hà Nội T&T (phải) có thể vượt qua chủ nhà HAGL để khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch?

Thực tế, với những gì thể hiện trong trận khai màn mùa giải mới thắng “dàn sao” Bình Dương 4-2 trên sân Hàng Đẫy cuối tuần trước, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã khẳng định họ có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho hành trình bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch. Bộ đôi tiền đạo Gonzalo-Hoàng Vũ Samson vẫn chơi rất tốt và tỏ ra quá hiểu nhau, đặc biệt khi nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ các vệ tinh Thành Lương, Văn Quyết, Hector.

Ở V.League hiện nay, hiếm đội nào có được sự ổn định, tương đối nhuần nhuyễn trong lối chơi như Hà Nội T&T. Và nếu không biết phát huy sức mạnh tập thể, hàng thủ HAGL vốn chỉ biết trông chờ vào sự xuất sắc của thủ môn Akpan, lại đang “gãy cánh” khi Văn Trương đã rời đội, Văn Nhiên chưa thể trở lại thi đấu vì chấn thương, sẽ khó đứng vững trước sức công phá của đội khách.

Chờ Công Vinh tỏa sáng

Cũng là một trong những ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch V.League 2014 nhưng SLNA chưa thể hiện được gì nhiều trong những bước đi đầu tiên. Cuối tuần trước, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng phải rất vất vả mới tìm được chiến thắng sát nút 1-0 khi làm khách của tân binh Than Quảng Ninh nhờ pha lập công của “lão tướng” Như Thuật.

Chiều 19.1, SLNA sẽ có cơ hội phô diễn khả năng thực sự trước khán giả nhà khi tiếp một tân binh khác là Quảng Nam. Nhiều người đang kỳ vọng Công Vinh sau một thời gian “tu nghiệp” ở Nhật Bản trong màu áo Sapporo sẽ là “cánh chim đầu đàn” dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch V.League 2014.

Ở các trận đấu còn lại của vòng 2, V.Ninh Bình nhiều khả năng có đủ 3 điểm khi tiếp tân binh Than Quảng Ninh (chiều 17.1). Trên sân nhà, ĐT.LA khó thắng V.Hải Phòng (chiều 18.1). Tương tự, An Giang nhiều khả năng sẽ chia điểm với Đồng Nai (chiều 19.1).

Trước đó 1 ngày, chiều 18.1, SHB.Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có 90 phút khó khăn khi phải làm khách của Thanh Hóa. Với sự chuẩn bị tốt về lực lượng ở mùa giải năm nay, trong một thời điểm cụ thể, HLV Mai Đức Chung có thể sử dụng tới 5 “Tây” trên sân. Ngoài 3 ngoại binh là trung vệ Van Bakel, tiền vệ “nhạc trưởng” Ceh, tiền đạo Sunday, đội bóng xứ Thanh còn có 2 ngoại binh đã nhập tịch là Nguyễn Rogerio (người cũ của SHB.Đà Nẵng), Văn Tân. Lực lượng nội binh của Thanh Hóa cũng khá tốt với những Quốc Phương, Mạc Hồng Quân, Duy Nam… Bên kia chiến tuyến, SHB.Đà Nẵng cũng không thiếu những điểm sáng có khả năng tạo nên sự đột phá: Merlo, Quốc Anh, Vũ Phong, Thanh Hưng…

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem