Vòng 20 V.League 2015: HAGL vượt lên hay chết chìm?

Chính Minh Thứ bảy, ngày 08/08/2015 07:04 AM (GMT+7)
Ở tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết, những “hạt ngọc” của Học viện HAGL-Arsenal JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đang phải đi qua bước ngoặt đầy chông gai trong sự nghiệp. Sau 19 vòng đấu, HAGL (13 điểm) đã rơi xuống đáy bảng và liệu họ trụ vững trong “vòng xoáy” V.League 2015 để tiếp thêm sinh khí cho bóng đá Việt Nam?
Bình luận 0

Giữ lấy niềm tin

Sau trận thua 0-3 trước chủ nhà Than Quảng Ninh tối 5.8, thầy trò HLV Guillaume mất  cả ngày 6.8 để di chuyển về đại bản doanh Pleiku. Chưa kịp lấy lại sức, ngày 9.8, họ lại phải tiếp XSKT.Cần Thơ trong trận đấu có ý nghĩa chung kết ngược ở vòng 20 V.League. “Trận thắng 2-1 trước đương kim vô địch Bình Dương ở vòng 17 giúp tinh thần toàn đội cải thiện rất nhiều. Nhưng rồi những khó khăn khách quan lại đến và chúng tôi chỉ còn cách nhắc nhở các cầu thủ gạt sang bên tất cả để toàn tâm vượt khó”- Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói.

img

Công Phượng (trái) sẽ cùng các đồng đội vượt qua XSKT.Cần Thơ?  Ảnh:  Minh Hoàng

Thực tế, ở vào thời điểm người hâm mộ đã tỏ ra quá nhàm chán với những diễn biến “có mùi” ở V.League, ngay cả đội U23 và đội tuyển quốc gia cũng không thể đáp ứng kỳ vọng, thì chính lứa U19 của bầu Đức và hiện đang khoác áo HAGL đã giúp các cổ động viên có được những giây phút sảng khoái hiếm hoi. HAGL có thể thắng, có thể thua trong suốt các trận đấu đã qua ở V.League 2015 nhưng họ luôn nhận được những ánh mắt dõi theo cổ vũ, gửi gắm niềm tin.

“Có những lúc HAGL đã mất phương hướng, điều đó không có gì lạ khi các cầu thủ trẻ lần đầu tiên “va chạm” ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Bản thân tôi vẫn hy vọng HAGL sẽ trụ hạng thành công. Khi mà niềm tin đã bị xói mòn quá nhiều, hầu hết các trận đấu V.League trôi qua một cách nhạt nhẽo, thì những pha bóng mang theo đầy xúc cảm, dù đôi khi có phần “ngây ngô” của HAGL vẫn đáng được trân trọng như một tài sản vô giá” - HLV lão làng Vương Tiến Dũng bày tỏ.

Chiến thắng chính mình

Xem lại cục diện V.League 2015 sau 19 vòng đấu, tình thế của HAGL vẫn không có gì quá bi quan. Chỉ cần dàn nội binh đồng đều mang theo đầy khát khao có sự cộng hưởng tốt với 2 ngoại binh Franklin, Moussa thì họ hoàn toàn có thể nghĩ tới việc “trả nợ”, giành đủ 3 điểm trước XSKT.Cần Thơ vốn chỉ trông chờ vào khả năng ghi bàn của Văn Thắng (đã đóng góp 12/24 bàn thắng của toàn đội, trong đó có cú đúp trong chiến thắng 3-1 của XSKT.Cần Thơ trước HAGL ở lượt đi). Thêm nữa, hàng thủ của XSKT.Cần Thơ cũng đang là hàng thủ tồi nhất tại V.League khi đã để thua 43 bàn/19 trận, trung bình 2,26 bàn/trận.

Thậm chí, ngay cả khi HAGL chấp nhận chia điểm với XSKT.Cần Thơ, thì nhiều khả năng họ vẫn có thể cân bằng số điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đồng Nai (14 điểm/19 trận). Đơn giản bởi chiều 9.8, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ phải đối mặt với những phút “lành ít dữ nhiều” khi dẫn dắt Đồng Nai về gặp đội bóng quê hương Hải Phòng của mình. Cần nhớ, sau trận đấu bị cho là “có mùi” thua XSKT.Cần Thơ 1-2 ở vòng 18, Hải Phòng đang phải nỗ lực xoa dịu cổ động viên nhà, mà gần nhất là chiến thắng thuyết phục 2-0 trước SHB.Đà Nẵng ở vòng 19.

Xa hơn, sau vòng 20, liên tiếp ở vòng 21, 22, lịch thi đấu của HAGL (lần lượt làm khách của Đồng Tháp, tiếp SLNA) cũng nhẹ hơn Đồng Nai (tiếp Thanh Hóa, làm khách của Bình Dương). Và trận đối đầu trực tiếp khi Đồng Nai tiếp HAGL ở vòng 23 sẽ có ý nghĩa quyết định tới việc xác định đội rớt hạng cuối mùa.

Nói cách khác, quyền tự quyết vẫn đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của HAGL. Vấn đề là họ có vượt qua được những giới hạn của chính mình trong chặng đua quyết định của mùa giải hay không. Nói như chính HLV Guillaume thì: “Các cầu thủ của tôi cần phải vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiến lên một trình độ mới, hoặc họ sẽ dừng lại và không loại trừ khả năng bị thui chột”.

Sau 19 vòng đấu, cuộc đua đến ngôi vô địch V.League giữa Bình Dương (38 điểm) và Thanh Hóa (37 điểm) cũng đang rất quyết liệt. Ở vòng 20, Bình Dương và Thanh Hóa sẽ lần lượt tiếp đối thủ khó chơi là ĐT.LA và Than Quảng Ninh. Ở 3 cặp đấu còn lại, các đội chủ nhà S.Khánh Hòa, Quảng Nam, Hà Nội T&T cũng khó có đủ 3 điểm khi lần lượt tiếp Đồng Tháp, SHB.Đà Nẵng, SLNA.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem