Vòng 38 Premier League: Canh bạc cuối cùng của Pep Guardiola

Phạm Thứ Chủ nhật, ngày 22/05/2022 19:32 PM (GMT+7)
Tưởng như có trong tay đội quân “bất khả chiến bại”, nhưng Man City của Pep Guardiola giờ đây có thể đứng trước nguy cơ một mùa giải trắng tay, thất bại trên mọi mặt trận, khi vòng đấu cuối của Premier League diễn ra đêm nay.
Bình luận 0

Nỗi ám ảnh của một thiên tài

Không phải một Man City xốc nổi hay một Pep Guardiola quá thận trọng giống như những thất bại vài mùa gần gây tại C1. Một Man City điềm tĩnh hơn, biết điều chỉnh nhịp độ trận đấu sao cho phù hợp, có một hàng thủ ít mắc những sai lầm, có một hàng công có thể ghi tới vài bàn thắng mỗi trận đấu.

Pep lại xoa cái đầu tròn nhẵn nhụi, lại cau mày để lộ những nếp nhăn mà có lẽ đêm nào hắn cũng vắt kiệt công suất bộ não để tạo thành. Cả hắn cũng như các học trò chẳng biết làm gì để an ủi nhau- những gương mặt thất thần sau trận ngược dòng của Real Madrid. "Các cầu thủ của chúng tôi đã cống hiến mọi thứ. Chúng tôi đã rất gần trận chung kết nhưng rồi mọi chuyện tan vỡ. Bóng đá nghiệt ngã là thế", Pep ngậm ngùi chia sẻ.

Vòng 38 Premier League: Canh bạc cuối cùng của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Man City có cơ hội lớn vô địch Premier League mùa này. Ảnh: SPORT

Người ta thường hay chế giễu Pep vì những suy nghĩ luôn ám ảnh "sự hoàn hảo", nhưng đó cũng chẳng phải lý do để giải thích cho trận ngược dòng lần thứ 3 kinh điển của Real Madrid mùa này. 10 năm kể từ ngày Pep rời Barcelola, bỏ lại sau lưng một đế chế vĩ đại nhất mà hắn đã dày công xây dựng. 10 năm Champions League không có một Messi thiên tài, người ta vẫn luôn hoài nghi về thực tài của Pep tại đấu trường này.

Premier League: Canh bạc cuối cùng

Trở lại từ thất bại đầy cay đắng, các học của Pep không bị xuống tinh thần. Bằng chứng là trận thắng 5 sao vùi dập đại gia Nescastle hay một ngày mà Kevin Druyne nổi giận nã một cũ poker vào lưới Wolves. Tưởng như chờ ngày đăng quang sớm Permier League mặc kệ sự lầm lũi phía sau của Liverpool nhưng Man City bất ngờ để West Ham cầm hòa tại vòng 37. Giờ đây, Lữ đoàn đỏ đã phả một hơi thật nóng vào sát gáy thầy trò Pep Guardiola, đưa cuộc đua Premier League lại đúng vị thế và độ hấp dẫn của nó. Thậm chí, cựu thuyền trưởng Barca còn phải thốt lên một câu nửa đùa nửa thật: "Tôi hi vọng Southampton sẽ đánh bại Liverpool với tỷ số 4-0."

Người hâm mộ The Citizens có thể đã dần ngán ngẩm với chức vô địch Ngoại Hạng Anh kể từ khi Pep tới đây. Họ chế giễu "gã điên thiên tài" Guardiola chi cả đống tiền nhưng Man City cũng chỉ là kẻ khôn nhà dại chợ. Vế đầu tiên người thầy cao quý Johan Cruyff của Pep từng nói rằng: "Tôi chưa thấy một túi tiền nào có thể ghi một bàn thắng cả."

Còn vế thứ hai, Lionel Messi năm 2019 từng cảnh báo khi Barca dành quá nhiều danh hiệu La Liga và không cảm thấy trân trọng danh hiệu này: "Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu cho mọi danh hiệu ở mùa giải tới. Chúng ta giành được 8 chức vô địch La Liga sau 11 năm. Chúng ta chưa dành cho danh hiệu này sự trân trọng mà nó xứng đáng, nhưng nếu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy đó là một chặng đường đầy khó khăn".

Vòng 38 Premier League: Canh bạc cuối cùng của Pep Guardiola - Ảnh 2.

Guardiola là chiến lược gia đại tài. Ảnh: SPORT

Chắc hẳn chúng ta đều biết độ khó khăn của Premier League. Kể từ khi Pep Guardiola tới đây, ông đã làm thay đổi hoàn toàn Man City và đảo lộn cả nước Anh. 3 chức vô địch trong vòng 5 năm, trên thực tế HLV người Tây Ban Nha cũng không cần thêm chức vô địch Ngoại Hạng Anh để khẳng định tài năng và sự vĩ đại của mình. Trước vòng đấu cuối cùng, thầy trò Guardiola vẫn nắm trong tay quyền tự quyết để bảo vệ ngôi vương. Nhưng nếu không thể dành chiến thắng trước Aston Villa và để mất chức vô địch vào tay Liverpool, sẽ là một mùa giải trắng tay, thất bại thảm hại của họ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem