Vòng 4 V.League: Chân sút nội tỏa sáng, HAGL lại thua

Chính Minh Thứ năm, ngày 22/01/2015 09:30 AM (GMT+7)
Ngoài bầu không khí hứng khởi trên sân cỏ cả nước gắn với “ngọn lửa” mang tên các cầu thủ trẻ của HAGL, điểm đáng ghi nhận nhất ở V.League 2015 chính là phong độ ấn tượng của các chân sút nội. Tại vòng 4 diễn ra chiều 21.1, các nội binh tiếp tục ghi dấu ấn trong thế so kè với các tiền đạo ngoại…
Bình luận 0

Hải “gà” hồi sinh

Đi qua bao thăng trầm trong sự nghiệp, có thời điểm tưởng như Quang Hải đã “chìm” hẳn. Nhưng rồi ở V.League 2015, Hải “gà” - người từng góp công lớn trong chiến tích vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam – đã hồi sinh trong màu áo Than Quảng Ninh.

img
 Than Quảng Ninh (giữa) đã tiễn Đồng Tháp ra về trắng tay chiều 21.1. Ảnh: Minh Hoàng

Bắt đầu bằng cú đúp giúp đội bóng đất Mỏ thắng chủ nhà XSKT.Cần Thơ 3-2 cuối tuần trước, chiều qua, Quang Hải tiếp tục thể hiện phong độ tuyệt vời khi đóng góp 1 bàn thắng trong cuộc lội ngược dòng thắng thuyết phục đội khách Đồng Tháp 3-1. Hai pha lập công còn lại của Than Quảng Ninh thuộc về Đinh Hoàng Max, Hải Huy.

Với việc có 3 bàn thắng sau 4 trận đấu, Quang Hải tiếp tục bám đuổi các đối thủ trên danh sách “phá lưới”. Còn Than Quảng Ninh (9 điểm) đã có trận thắng thứ 3 ở mùa giải năm nay để tạm vươn lên xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp làm hài lòng người hâm mộ. Trận thua duy nhất với tỷ số 0-1 của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Đinh Cao Nghĩa tới lúc này là trước Hà Nội T&T ở vòng 2.

Ở một cặp đấu khác trên sân Chi Lăng chiều qua, SHB.Đà Nẵng sau 3 trận toàn thua cũng đã có điểm đầu tiên khi hòa “người anh em” Hà Nội T&T. Cầu thủ trẻ Quang Huy là người mở tỷ số cho đội bóng sông Hàn phút 15. Nhưng đến phút 65, Văn Quyết đã gỡ hòa 1-1 cho các vị khách tới từ Thủ đô.

HAGL tiếp tục “chìm”

Như thường lệ từ đầu mùa giải, tâm điểm chú ý của vòng 4 dồn hết về sân Lạch Tray nơi Hải Phòng tiếp giàn cầu thủ trẻ tài năng của HAGL. Có thể cảm nhận thấy tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người dân đất Cảng kể từ lúc những Công Phượng, Tuấn Anh, Hồng Duy… đặt chân tới Hải Phòng cho tới khi bước vào sân thi đấu.

Trước những khán đài vô cùng nóng bỏng, không còn một chỗ trống, các học trò HLV Guillaume đã thi đấu rất nỗ lực. Nhưng mặt sân xấu đã khiến tiền vệ Tuấn Anh không thể phát huy những phẩm chất kỹ thuật, khả năng sáng tạo vốn có. Trên hàng công của HAGL, ngoại binh Zdravko cũng gần như “mất tích”. Các pha lên bóng của HAGL trở nên khá đơn điệu, đặc biệt khi Xuân Trường (chấn thương) và Công Phượng được cho nghỉ, không đá chính.

Ở chiều ngược lại, kinh nghiệm của những cựu tuyển thủ như Minh Châu, Văn Nhiên, Đức Dương... cộng với khả năng càn lướt của bộ đôi ngoại binh Fagan-Stevens đã giúp đội bóng đất Cảng xác lập được ưu thế. Phút 56 khi Stevens đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Nhận được rất nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ, Công Phượng được HLV Guillaume đưa vào sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, đúng vào ngày sinh lần thứ 20 của mình, Phượng đã không thể làm gì giúp đội nhà thoát khỏi trận thua 0-1 trước Hải Phòng.

Với việc duy trì chuỗi trận bất bại (3 thắng, 1 hòa), Hải Phòng (10 điểm) tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp, xếp sau đương kim vô địch Bình Dương (đã thắng chủ nhà SLNA 1-0 chiều 21.1 để duy trì chuỗi 4 trận toàn thắng). Còn với trận thua thứ 3 liên tiếp, HAGL (3 điểm) đã tụt dần xuống phía cuối bảng tổng sắp. Phía trước, không biết HLV Guillaume sẽ làm gì để vực dậy tinh thần, niềm tin cho Công Phượng và các đồng đội?

Kết quả 2 trận còn lại vòng 4 V.League 2015 diễn ra chiều 21.1: Thanh Hóa hòa S.Khánh Hòa 1-1, Quảng Nam hòa ĐT.LA 2-2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem