Vòng 8 giải Ngoại hạng Hà Nội: Quốc Vượng không cứu được MV

Thứ hai, ngày 01/07/2013 12:57 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ra Hà Nội rất sớm, chuẩn bị chu đáo nhưng trước đối thủ quá rắn mặt, Quốc Vượng đã không thể cùng các chàng trai xứ Nghệ của đội MV đánh bại Triều Khúc trong trận đấu mà nếu thắng họ sẽ lên số 1.
Bình luận 0

Ở cuộc gặp tại vòng 8 hôm qua, MV dường như bị “bắt tinh” bởi các cầu thủ Triều Khúc nên không thể hiện được khả năng và những điểm mạnh vốn có. Thậm chí, họ còn “chết” bởi một tình huống tấn công quen thuộc của đối thủ, khi bóng được nhồi bổng để tiền đạo Thanh Tuấn đè trung vệ, nhả đúng tầm cho Duy Duy băng lên sút chìm vào góc xa mở tỷ số.

img
 

Hậu vệ phải Đăng Khánh bị thủy đậu, trung vệ Duy Long bị treo giò và Quốc Vượng đá chính. Trừ vài tình huống sút xa như búa bổ, Vượng không thể hiện được nhiều. Thậm chí trong bàn thua đầu tiên, do không đọc được bài đối thủ nên không xuất hiện đúng điểm nóng để can thiệp.

Kết quả vòng 8 giải Ngoại hạng Hà Nội-Cup bia Hà Nội

Hanel – An Dương: 5-4; Thăng Long – Thành Đồng: 2-0

Trà Dilmah – SHB Hà Nội: 1-5; Coca – Cường Quốc: 0-0

Triều Khúc – MV Corp: 2-1

Top Group – Xuân Đỉnh (Top Group đại diện Hà Nội dự VCK Larue Cup toàn quốc, trận đấu lùi sang thứ 5 ngày 4.7)

Thắng 1-0, chơi phản công sở trường và Triều Khúc dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0, sau một tình huống lên bóng nhanh như điện: Duy Duy bứt tốc trả ngược, Thanh Tuấn đánh đầu sượt để Nguyên Công đệm bóng vào lưới trống.

MV may mắn gỡ được 1 bàn cuối hiệp 1 sau sai lầm của TM Duy Trung để bóng trơn lọt tay vào lưới. Nhưng cả hiệp 2, họ bất lực trước hàng thủ 2 tầng quá kỷ luật của Triều Khúc và không ít lần bị đe dọa bởi những pha phản công của đối thủ. Do không phát huy được năng lực và rơi vào thế trận quá khó, Quốc Vượng đã được rút ra khỏi sân giữa hiệp 2.

Nhiều thành viên của An Dương sẽ mất ngủ sau trận đấu ở vòng 8 chiều qua. Xà ngang cứu thua và vô số cơ hội trôi qua mũi giầy Hanel, bị dẫn trước rồi gỡ hòa nhờ sự xuất sắc của Duy Trung, hết hiệp 1 họ thắng ngược 3-1 nhờ 2 bàn thắng của Anh Tú, Trung Hiếu trong sự ngơ ngác của đối thủ.

Thế nhưng vào hiệp 2, tất cả đảo ngược 180 độ, khi Hanel vùng lên thắng ngược sau màn dượt đuổi tỷ số không thể kinh điển hơn. Xuân Thắng rút ngắn cách biệt xuống 2-3 và đúng 2 phút sau, Huy Hoàng san bằng cách biệt.

Một pha đột phá quá hay, Thanh Việt chuyền ngang để Anh Tú búng bóng ở góc hẹp giúp An Dương dẫn 4-3. Thế nhưng sai lầm trong làm hàng rào của hàng thủ, lão tướng Quang Minh chích mũi gỡ 4-4. Và ngay sau đó, Huy Huyên với cú dứt điểm quá hiểm dội cột dọc đã giúp Hanel lần đầu dẫn ngược.

Nắng nóng, thể lực xuống và nhiều vị trí dự bị ngợp, An Dương đã chấp nhận bị khuất phục, nhận thất bại đầu tiên.

Ở cuôc thư hùng giữa Thành Đồng với Thăng Long, bước ngoặt của trận đấu đến sau tình huống Mạnh Duy nhận thẻ đỏ vì đánh nguội và lưới của Thành Đồng rung lên ngay sau đó sau pha dứt điểm của Ngọc Quỳnh. Đá phản công với vô số cơ hội đối mặt, trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Thăng Long với pha lập công của Hồng Quân.

Trận đấu giữa 2 người anh em SHB Hà Nội và Trà Dilmah diễn ra nhạt nhẽo với chiến thắng 5-1 của SHB Hà Nội trong khi Cường Quốc hòa Coca 0-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem