Vòng 9 V.League 2015: Chiến binh trẻ khoe tài

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 12/04/2015 09:32 AM (GMT+7)
Sau 2 tháng tạm nghỉ, chiều 12.4, V.League 2015 sẽ trở lại với các cặp đấu ở vòng 9. Tâm điểm là trận đấu giữa chủ nhà SLNA và HAGL trên sân Vinh. Sở hữu 2 trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ thuộc diện tốt nhất trong cả nước, đây hứa hẹn là một cuộc so tài quyết liệt giữa những “chiến binh trẻ”.
Bình luận 0

Cuộc đấu giành thương hiệu

Ở V.League 2015, HAGL là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất. Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức, tuổi bình quân của đội bóng phố núi là 21,66. Trong khi đó, đội bóng có độ tuổi bình quân trẻ thứ hai tại giải chính là SLNA với 23,54 tuổi.

img
Công Phượng (trái) sẽ có trận đấu hứa hẹn căng thẳng, quyết liệt với đội bóng quê hương. Ảnh: i.t
Điều này chứng tỏ, cả hai đều có hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ rất tốt. HAGL mùa này thay gần như toàn bộ đội hình chính, khi các cầu thủ của lứa U19 mùa trước như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… được đôn lên đội 1. Còn SLNA, dù liên tục sứt mẻ đội hình khi các ngôi sao ra đi, nhưng vẫn giữ được bản sắc khi vẫn còn nhiều tài năng trẻ đã khẳng định được năng lực như Hoàng Thịnh, Ngọc Hải, Mạnh Hùng…

Sau 8 vòng đấu, SLNA đang xếp thứ 6 với 14 điểm trong khi HAGL trôi nổi ở vị trí thứ 10 với 7 điểm. Vào thời điểm này, khó có thể khẳng định hai đội là ứng cử viên vô địch. Nhưng cuộc quyết đấu trên sân Vinh chiều 12.4 vẫn rất đáng chú ý. Vốn luôn tự hào về việc sở hữu lò đào tạo trẻ xuất sắc, SLNA giờ sẽ phải chạm trán với một HAGL đang tự tin vào “dòng máu trẻ”.

 Ngôi sao Công Phượng sẽ lần đầu tiên đối đầu với đội bóng quê hương tại V.League và anh chắc chắn phải đối diện với rất nhiều sức ép. Trước giờ bóng lăn, trung vệ Mạnh Hùng của SLNA đã “nắn gân” Công Phượng: “Ở đội tuyển U23 Việt Nam, chúng tôi là bạn bè, đồng đội, nhưng trên sân Vinh cuối tuần này, tôi sẽ gạt tình cảm sang một bên để ngăn chặn Công Phượng ghi bàn”.

Hiểu rõ sức nóng của trận đấu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Ban tổ chức sẽ phát hành 10.000 vé, ít hơn 2.000 so với sức chứa của sân Vinh, nhưng lại cao hơn nhiều so với nhưng trận trước. Mệnh giá vé vẫn được giữ nguyên từ 10.000 - 70.000 đồng/vé. Bên cạnh đó, công tác an ninh cũng được chú trọng triệt để.

Ngôi đầu không đổi chủ?

Hiện tại, nội bộ của Bình Dương đang xao động với những lùm xùm xung quanh vấn đề liên quan tới Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải. Tuy nhiên, trên sân cỏ, đội bóng đất Thủ vẫn có được những kết quả tốt. Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội T&T ở trận đấu bù vòng 8 cách đây hơn 1 tuần đã giúp Bình Dương giành lại ngôi đầu bảng. Vòng này, dù phải chơi sân khách, nhưng trước đối thủ là đội cuối bảng Đồng Nai, khả năng Bình Dương giành trọn 3 điểm và tiếp tục giữ vững ngôi đầu là rất khả thi.

Trong khi đó, với lợi thế sân nhà, đội nhì bảng Than Quảng Ninh được đánh giá cao hơn hẳn Quảng Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm và duy trì vị trí trong tốp dẫn đầu trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đội khác.

Các trận đấu còn lại, Đồng Tháp đá sân nhà nhưng không dễ đánh bại Thanh Hóa vốn rất mạnh về thể lực. Trên sân Cần Thơ, chủ nhà XSKT.Cần Thơ phải chắt chiu từng cơ hội mới mong hạ được ĐT.LA. Trở về sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội T&T phải nỗ lực vượt qua Hải Phòng nếu không muốn sa lầy trên bảng xếp hạng. Tại sân Chi Lăng, SHB.Đà Nẵng có khả năng thoát khỏi nhóm cuối bảng nếu họ thắng được đối thủ vừa sức S.Khánh Hòa.

Trước trận SLNA-HAGL, khả năng vào sân của nhiều cầu thủ hai đội còn bỏ ngỏ. Bên phía HAGL, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy có thể ngồi ngoài vì chấn thương. Với lý do tương tự, SLNA có thể mất Hoàng Thịnh, Phúc Tịnh và Tuấn Tài. 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem