Vụ 3 bà cháu bị sát hại ở Bình Dương: Đêm gửi con định mệnh...

Thứ tư, ngày 24/04/2019 14:27 PM (GMT+7)
Gửi con ở nhà bà ngoại để đi làm ca đêm, đến sáng khi ghé đón con về thì thấy cửa bị khóa bên ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì nên qua nhờ người thân phá cửa sau để vào thì phát hiện 3 người nằm chết trên vũng máu.
Bình luận 0

Hiện trường vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương. Clip Thanh Niên

img

 Khu vực xảy ra vụ 3 người bị sát hại

Đến chiều ngày 24/4, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường vụ thảm án xảy ra tại khu phố Tân Ba (phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Nạn nhân ban đầu được xác định là: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Như (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi).

Theo những người hàng xóm, khoảng gần 3 giờ sáng cùng ngày khi đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng chó sủa bất thường, liên tục không dứt. Tưởng là những công nhân làm trong bãi cát đi lại nên không ai để ý.

Đến khoảng 7 giờ sáng thì nghe tiếng khóc của những người con của bà Cúc, chạy qua xem thì mới biết sự việc.

“Khoảng gần 7 giờ khi người con gái cả đi làm về thì qua nhà đón con gái gửi ở nhà bà ngoại (bà Cúc) thì thấy cửa nhà bị khóa ngoài. Gọi mãi không thấy động tĩnh gì nên chạy qua nhờ người thân phá cửa sau nhà để vào xem thì phát hiện 3 người đã chết trên vũng máu”, người nhà nạn nhân cho hay.

Tại hiện trường bé gái Nguyễn Thị Bảo Trân được phát hiện nằm sấp ngay giữa nhà dưới, bà Cúc nằm ở lối đi giữa nhà trên và nhà dưới, còn người con gái của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Như thì nằm chết trong phòng.

img

Lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc 

Được biết, bà Cúc có 3 người con gái, hai người con gái đầu đã lấy chồng và đã ra ở riêng. Bà Cúc và người con gái út ở cùng nhau tại căn nhà xảy ra án mạng. Bà Cúc ở đây đã lâu hàng ngày bán nước ở nhà, sống rất hài hòa với hàng xóm và những người xung quanh.

Tối ngày 23/4 người con gái đầu đưa con gái mình đến gửi nhà bà Cúc để đi làm ca đêm. Đến sáng về thì phát hiện vụ việc.

Hiện tại Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc và Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, người thân của bà Cúc tìm đến nhà tại một con hẻm nối từ đường ĐT743 vào, thấy cửa mở toang nhưng gọi nhiều lần không thấy ai trả lời.

Lúc này, người này vào bên trong nhà phát hiện bà Cúc cùng hai bé gái nằm gục bên vũng máu, lại gần kiểm tra các nạn nhân đã chết.

Công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường điều tra vụ án mạng này.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, đây là một vụ án giết người cướp tài sản.

Nạn nhân tử vong được xác định gồm bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh Như (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi).

Nam Phong (Bảo vệ pháp luật, Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem