Vụ án
-
Không chỉ sát hại dã man các nạn nhân, một số kẻ giết người bệnh hoạn còn có sở thích quan hệ với tử thi.
-
Côn khai chứng cứ chính xác đến từng phút khiến cảnh sát Trung Quốc nghi ngờ hắn là thủ phạm giết người, đốt xác.
-
Sau hơn nửa giờ đấu trí căng thẳng, khoảng 10 giờ, Đội cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã ghi nhận được lời thú tội của nghi phạm Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Gia Lai, đang tạm trú tại Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Vũ Ngọc Hiếu đã thừa nhận giết người yêu là Đ.Y.Nh. (sinh năm 1991, cư ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) sau đó phân xác mang đi phi tang.
-
Khi cô bé 16 tuổi không trả mức phí theo yêu cầu, tài xế Kim trói hai chân rồi sát hại, phi tang xác ở khu kinh tế mới tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).
-
Bị bạn gái bỏ vì chê nghèo để đến với cậu bạn thân của mình, nam thanh niên ở Trung Quốc lập mưu đoạt mạng tình địch, phi tang xác trong hai năm.
-
Linh tính mách bảo ông lão ở Trung Quốc rằng vợ chồng con trai gặp chuyện chẳng lành và một vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra.
-
Hưng đeo khẩu trang để tránh bị phát hiện khi sát hại chị Mưa, song việc gã ngồi sau xe nạn nhân vô tình lọt vào camera nhà dân.
-
Trong lúc chờ kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát Trung Quốc nhiều lần nghi ngờ chồng nạn nhân là thủ phạm.
-
Vứt khẩu súng bắn chết chồng xuống ao, cô vợ người Mỹ lập tức liên hệ mua căn nhà có chiếc ao này để che giấu hành vi.
-
Sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo, Hà Xuân Hoa (42 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) học hết lớp bảy thì nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình công việc đồng áng và chạy chợ.