Vụ án

  • Một vụ án kinh hoàng xuất phát từ ghen tuông xảy ra tại một gia đình ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau hơn 4 năm mới được điều tra làm rõ. Thủ phạm chính là người chồng của nạn nhân, sau khi gây án đã phi tang xác vợ dưới hầm cầu rồi vu oan cho vợ đi theo tình nhân.
  • Những ngày qua, dư luận nhân dân xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Nam Định bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng xảy ra tại thôn Cổ Phương vào đêm ngày 15.5. Cô dâu 23 tuổi Đinh Thị Thi bị sát hại dã man khi chỉ 2 ngày nữa là lên xe hoa. Bi kịch khi kẻ ra tay ác độc lại chính là mối tình tuổi học trò của nạn nhân…
  • Sau 9 ngày tích cực truy bắt, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thủ phạm đốt nhà, truy sát 2 con gái của người tình, gây chấn động dư luận. Tội ác man rợ bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc đòi nợ…
  • Trên con phố đông đúc ở Trung Quốc, đứa trẻ 8 tuổi sau khi chống cự kẻ kéo mình lên ôtô đã bị hắn gí khăn vào mũi và phản ứng của bé yếu dần.
  • Trói chồng say rượu nhốt vào phòng, nửa đêm không ngủ được vì tiếng ông này chửi bới, bà Liên bực tức tới siết cổ.
  • Với dáng người cao hơn 1,8m cùng cặp kính cận trên mắt, trông Nguyễn Anh Vũ sinh năm 1984, ở ngõ 762, Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có vẻ khá thư sinh, hiền lành. Điều này không chỉ người thân trong gia đình mà những người thợ cùng làm trong công ty với Vũ cũng khen gã là con người chăm chỉ, hòa đồng. Tuy nhiên tất cả chỉ là cái mẽ bề ngoài…
  • Chỉ vì muốn xả giận ghen tuông của mình mà Đạt đã gây ra cái chết thương tâm cho một cô gái trẻ.
  • Vào khoảng thời gian cuối năm 2011, CAQ Lê Chân liên tiếp nhận được đơn trình báo của một số học sinh, sinh viên cũng như công nhân ở các khu nhà trọ thuộc địa bàn huyện An Dương, các quận Hải An, Dương Kinh, Hồng Bàng, Ngô Quyền và Lê Chân phản ánh về việc bị một nhóm 4 đối tượng sử dụng vũ khí đe doạ cướp tài sản.
  • Đó là vào tháng 7.1997, Phòng CSHS- CATP tiếp nhận một lá đơn của bà mẹ anh Lê Trung Dũng (tức Dũng “muỗi”) tường trình về cái chết oan ức của con trai mình xảy ra tại quán ốc ở số 26/153 đường Hai Bà Trưng xảy ra 4 năm trước đó. Trong đơn, người mẹ thổ lộ nỗi đau mất con trai, đề nghị Cơ quan công an phải làm rõ hung thủ, tội ác phải được phơi bày ra trước ánh sáng pháp luật. Từ lá đơn đẫm nước mắt của người mẹ mất con đã thôi thúc lãnh đạo Phòng CSHS- CATP khi ấy lật lại hồ sơ vụ án...
  • Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 21.5.2011, sau khi cán bộ quản giáo Phân trại K3, Trại giam Xuân Nguyên, Tổng cục VIII, Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên) điểm danh, điểm diện can phạm nhân của Đội 26, tại sân buồng giam I.2.