Vụ án

  • Không cam chịu đồng lương giáo viên ít ỏi, với khát vọng làm giàu, hòng thay đổi số phận bằng con đường làm ăn phi pháp, Trần Thị Thanh Nhã, sinh 1952, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã bỏ nghề cao quý, chạy theo ma lực của đồng tiền, trở thành kẻ lừa đảo khét tiếng. Cái giá phải trả cho cuộc đời lầm lỗi, khiến thị phải sống cảnh tuổi già cô độc, cùng với bản án chung thân không hẹn ngày về tại Trại giam Xuân Nguyên, TP Hải Phòng…
  • Từ cuối năm 2004 đến những tháng đầu năm 2005, những người đang định cư tại nước ngoài luôn gặp phải tình trạng: chẳng hiểu vì sao các cuộc đàm thoại của họ gọi về Việt Nam lại hiện lên một loạt các số máy: (031)624.058, (031) 624061, (031) 642079... Tò mò, thắc mắc, họ gọi vào những số máy hiện lên thì đều nhận được câu trả lời chung từ chủ nhân: “nhầm máy”...
  • Cãi nhau với người yêu giữa đêm khuya, cô gái xinh đẹp bị bỏ lại giữa đường rồi tình cờ làm quen với một người phục vụ quán ăn. Chỉ sau cái gật đầu đồng ý đi dạo với người lạ mặt, cô gái đã phải nhận kết cục bi thảm.
  • Thấy người tình có tài sản,nữ tặc nảy sinh lòng tham, rủ người tình vào nhà nghỉ mây mưa, lấy lon bia có thuốc độc cho uống để chiếm đoạt tài sản
  • Ông Tích bị khởi tố, bắt giam và kết án oan 4 tháng trong vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Ông đòi bồi thường tổng cộng 5 tỷ đồng, nhưng Tòa án huyện Xuân Lộc chỉ chấp nhận 90 triệu đồng.
  • Cuối tháng 10.2016, bà Nguyễn Thị Hậu (44 tuổi, ngụ phường An Cựu, TP. Huế) phát hiện xác con trai mình nổi bập bềnh trên sông An Cựu. Gia đình cho rằng nạn nhân là người hiền lành, có hiếu với bố mẹ, vẫn yêu đời nên khả năng tử vong do người khác hãm hại.
  • Trong nghề điều tra, đặc biệt là ở những vụ án mà đối tượng gây án, nguyên nhân gây án còn rất mờ mịt thì việc khám nghiệm hiện trường để tìm ra manh mối là một việc hết sức quan trọng. Bằng việc phân tích, truy tìm vật chứng hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã nhiều lần khám phá thành công nhiều vụ án mà lúc đầu tưởng như bế tắc…
  • Sau nhiều ngày mất tích, thi thể chị Lê Thị Lệ Xuân (SN 1968) đã được tìm thấy tại một khe suối trong tình trạng bị chặt đứt tay, chân. Nghi can Nông Văn Kỳ (SN 1994, cùng ngụ xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dư luận cho rằng, phía sau vụ án chấn động trên có liên quan đến chuyện tình cảm hoặc nợ nần. Sự thật như thế nào?
  • Chàng trai hàm oan vì bị khép vào tội hiếp dâm, chịu án 11 năm tù, cô gái biết rõ sự việc đồng cảm với chàng trai tốt bụng. Lâu dần, tình thương trở thành tình yêu mãnh liệt, sau nhiều năm đấu tranh, cô đã giúp anh tìm lại được sự trong sạch
  • Sau 4 lần hoãn, tại phiên sơ thẩm lần thứ 3, tòa vẫn phải trả hồ sơ điều tra bổ sung vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ. Bị cáo đã bị tạm giam 3 năm.