Vụ án

  • Viết đòi vay thêm tiền để chuộc xe của bạn nhưng bà cụ hàng xóm không đồng ý. Hai bên giằng co, gã hàng xóm đã lạnh lùng ra tay sát hại bà cụ 79 tuổi.
  • Khoảng 22h tối 17.1, tại ngã ba đường vào cảng Thành Đạt (P.Ninh Dương, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 4.000 bao thuốc lá 555 nhập lậu.
  • Mặc dù đang mang bầu, nhưng "nữ quái" tuổi 15 vẫn liên kết cùng đồng bọn để vờ là gái bán dâm rồi lợi dụng dàn cảnh đánh ghen, tống tiền khách mua dâm.
  • Vừa qua, Đồn biên phòng xã Tri Lễ, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quế Phong bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán người sang Trung Quốc. Sau khi được giải cứu, trở về đoàn viên với gia đình, 3 nữ nạn nhân vẫn chưa hoàn hồn.
  • Vì tình yêu đơn phương mù quáng, Nguyễn Tiến Dũng đã đang tâm bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước ăn tập thể của gần 30 công nhân tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí Việt Cường (xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội). May mà sau đó, chính đối tượng đã gọi điện cảnh báo cho người yêu.
  • Có nhân thân tốt, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng nhiều bằng khen, được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh tiến sĩ luật học, vì lòng tham, ông Quyền đã đứng ra "chạy án" cho can phạm.
  • Sáng 17.1, tại Trường Tiểu học Ngô Văn Tô thuộc Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.
  • Chỉ vì bị cơ quan công an mời về cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, một thanh niên (ngụ P.Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bị nhiều kẻ xấu tung tin anh là hung thủ giết người. Tuy Công an tỉnh đã tìm ra kẻ thủ ác chỉ 1 ngày sau đó, nhưng mãi đến hôm nay người thanh niên ấy vẫn bị nhìn với ánh mắt đầy nghi kỵ.
  • Gia đình nạn nhân (ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) sẽ làm đơn bãi nại để giảm nhẹ tội cho người gây tai nạn.
  • Đang say giấc, nghe tiếng con gái là bé Trương Thị T (hai tháng tuổi) khóc, Trương Văn Kiệt quờ tay lấy bình sữa cho con uống. Tuy nhiên, cháu T vẫn không ngừng khóc. Quá tức giận, Kiệt đưa tay bóp cổ cháu T. Đúng lúc ấy, vợ Kiệt là chị Đinh Thị H thấy hành động của chồng liền giằng tay Kiệt ra. Thế nhưng gã đàn ông mất hết tính người này vẫn không buông tay. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng bé T đã tử vong.