Vụ cả nhà gặp TNGT: Rơi nước mắt với hình ảnh chiếc bánh kem đặt trên linh cữu bé trai 5 tuổi

Đức Sơn - Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 23/09/2019 19:02 PM (GMT+7)
Ngày cháu B. gặp nạn cùng gia đình cũng chính là ngày sinh nhật của cháu.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cả gia đình gặp TNGT khi trở về nhà tại Hà Nội, ngày 23/9, tại nhà anh Th. (SN 1994, trú xã Ngọc Thanh, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), tang lễ của các nạn nhân gồm chị T. (SN 1993, vợ anh Th) cùng hai con nhỏ là cháu B. (SN 2014) và cháu H. (SN 2018) đã được tổ chức trong sự xót thương, bàng hoàng của người dân xã Ngọc Thanh.

img

Chiếc bánh sinh nhật đặt trên linh cữu cháu B. đã khiến nhiều người tới dự tang lễ bật khóc

Căn nhà nhỏ mới xây của đôi vợ chồng trẻ ngày nào còn đầy ắp tiếng cười con trẻ nhưng giờ đây đã bao trùm không khí tang tương. 3 chiếc linh cữu được đặt trong nhà để bà con lối xóm đến thắp nhang cho 3 mẹ con xấu số, trong đó, chiếc bánh sinh nhật đặt trên linh cữu của cháu B. đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ngày cháu B. gặp nạn cùng gia đình cũng chính là ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu.

Chia sẻ về hoàn cảnh của các nạn nhân, bà Hoà (hàng xóm gia đình) cho hay hai vợ chồng anh Th. có hoàn cảnh kinh tế không khá giả. Năm 2017, đôi vợ chồng trẻ tích cóp, vay mượn mới xây được căn nhà nhỏ hiện nay. Dù đã 2 năm trôi qua, với mức lương của công ty, hai vợ chồng Th. vẫn chưa trả được hết số nợ từ việc xây nhà.

"Th. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, gia đình vẫn chưa cho cậu ấy biết tin vợ con đã mất vì sợ Th. nghĩ quẩn", bà Hoà cho hay.

img

Hàng trăm người dân xã Ngọc Thanh đã đến tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng

Ông Trần Văn Nam (60 tuổi, bác họ của nạn nhân) cho hay sáng 22/9, Th. chở vợ con về quê vợ ở Bắc Giang chơi. Tối cùng ngày, cả gia đình Th. quay về Vĩnh Phúc để làm sinh nhật cho cậu con trai 4 tuổi thì gặp tai nạn.

"Chiều hôm đó, bà Q. (SN 1974, mẹ Th) ở nhà tất bật chuẩn bị bánh sinh nhật để chờ con cháu về nhưng có ngờ đâu lại nhận được hung tin", ông Nam ngậm ngùi nói.

Đến 13h chiều 23/9, hàng trăm người dân xã Ngọc Thanh đã tập trung để đưa linh cữu của 3 mẹ con chị T. về nơi an nghỉ cuối cùng trong khi anh Th. vẫn chưa biết vợ con đã ra đi mãi mãi. Suốt quãng đường khoảng 2km từ nhà anh Th. tới nghĩa trang, nhiều người đã không kìm nén được mà bật khóc nức nở, tiếc thương cho số phận của người vợ trẻ và hai cháu nhỏ.

img

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Trước đó, khoảng hơn 17h chiều  22/9, tại Quốc lộ 18, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, anh Th. điều khiển xe máy chở chị T. cùng hai con là cháu B. và cháu H. thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, ngã văng xuống đường.

Hậu quả chị T. và hai cháu nhỏ tử vong, anh Th. được đưa đi cấp cứu và hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 18, mẹ và hai con nhỏ tử vong

Cả gia đình đi trên một chiếc xe máy lưu thông trên quốc lộ 18, khi về đến thôn Đông đã gặp nạn khiến 4 người thương...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem