Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bà Hán Thị Khánh Ly cho hay, thông tin trên rất vui với gia đình bà, nhưng cũng buồn vì anh Hán Văn Nhuận đã không còn nữa. "Quyết định kháng nghị của Tòa án Nhân dân Tối cao TANDTC) giống như "minh oan" cho anh trai tôi nên ai cũng mừng, nhưng sau đó cả gia đình ai cũng khóc vì anh Nhuận đã chết...", bà Khánh Ly nghẹn giọng.
Theo lời bà Khánh Ly, cái chết của anh trai bà là ông Hán Văn Nhuận còn nhiều uẩn khúc, nên gia đình đã gửi đơn kêu oan khẩn cấp gửi Chánh án TANDTC. Trong đơn, gia đình mong muốn các cơ quan cấp trên minh oan cho cái chết của ông Hán Văn Nhuận.
Cụ thể, trong đơn bà Hán Thị Khánh Ly trình bày: Chính bà là người đã đi cùng ông Nhuận vào TP.HCM để làm việc với Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao từ ngày 2-4/11/2021 vừa qua tại địa chỉ 199 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận.
"Chiều 3/11, sau khi làm việc với điều tra viên xong thì tinh thần anh tôi càng khủng hoảng nặng hơn, vẻ mặt đầy hoang mang, lo lắng. Mặc dù tôi an ủi và động viên anh hãy bình tĩnh, mọi việc đều có hướng giải quyết nhưng anh tôi vẫn lo lắng...", bà Ly thuật lại trong đơn.
"Ngày 5/11, sau khi anh Nhuận về tới nhà tại Ninh Thuận, tinh thần vẫn còn hoảng loạn, một mực đòi chết. Anh tôi nói "chỉ có cái chết mới bảo vệ được danh dự, lòng tự trọng của anh, gia đình, dòng tộc, cộng đồng Chăm...", bà Ly trình bày trong đơn.
Bà Lưu Thị Huyền Trâm - vợ ông Hán Văn Nhuận cho biết, sau khi làm việc với Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao từ TP.HCM trở về nhà, chồng bà tỏ ra lo lắng, tinh thần bất ổn, luôn miệng đòi chết. Đỉnh điểm là vào ngày 14/12, sau khi thư ký Quảng Thị Thái Bình nhận quyết định khởi tố bị can thì chồng bà càng hoảng loạn thêm, lo sợ và dẫn đến cái chết thương tâm.
"Cái chết của anh Hán Văn Nhuận là nỗi đau không gì có thể bù đắp cho gia đình chúng tôi... Lâu nay bà con vẫn yêu quý, tự hào về anh Hán Văn Nhuận vì anh là người tốt, hiền hậu, ngay thẳng...", gia đình ông Hán Văn Nhuận nêu trong đơn.
Bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký TAND huyện Ninh Phước cũng có đơn kêu oan gửi Chánh án TAND Tối cao.
Trong đơn, bà Bình thừa nhận trong quá trình làm việc có sai sót về thủ tục tố tụng dân sự là không gửi biên bản hòa giải thành cho bị đơn chứ không làm sai lệch bản chất, nội dung vụ án, không làm sai lệch hồ sơ. Bởi lẽ, trong hồ sơ thể hiện đầy đủ ý chí, sự tự nguyện thỏa thuận của nguyên đơn, bị đơn, đương sự thống nhất với nhau về số nợ và đồng ý trả nợ. Nội dung được thông qua và đương sự ký vào đầy đủ được lưu trong hồ sơ vụ án.
"Tôi khẳng định tôi không làm sai lệch, không làm khống, việc Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố tôi về tội "Làm sai lệch hồ sơ" tại điểm b khoản 2 Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015 là hoàn toàn oan vì tôi không làm sai lệch hồ sơ vụ án, không làm thay đổi bản chất, sự thật khách quan và nội dung của vụ án, không gây thiệt hại cho bên nào", bà Bình khẳng định trong đơn.