Vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp: “Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển tường, tưởng nhà sập”

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 14/07/2024 15:00 PM (GMT+7)
“Tôi cùng con gái đang ngủ lúc hơn 23h tối 13/7 tại hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp thì bỗng nhiên có nhiều tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả tường nhà, tôi cứ nghĩ là nhà mình bị sập mái…”, chị Hương, chủ nhà cách ngôi nhà bị cháy 2 căn nhớ lại.
Bình luận 0

Bên trong và bên ngoài hẻm 497 đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Clip: Chinh Hoàng

Đến hơn 15h ngày 14/7, cảnh sát quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp TP.HCM. Hậu quả của vụ cháy khiến ba mẹ con trong gia đình tử vong.

Nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển tường, tưởng nhà sập

Trao đổi với phóng viên Dân Việt chiều 14/7, chị Hương, người ở gần ngôi nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong, thuật lại: ""Tôi cùng con gái đang ngủ lúc hơn 23h tối 13/7 tại hẻm 497 đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, bỗng nhiên có nhiều tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả tường nhà, tôi cứ nghĩ là nhà mình bị sập mái…".

Vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp: “Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển tường, tưởng nhà sập”- Ảnh 1.

Chị Hương vừa trao đổi với phóng viên, vừa nhìn vào ngôi nhà bị cháy, đến thời điểm hiện tại, chị vẫn còn thất thần vì tưởng nhà mình sập. Ảnh Chinh Hoàng

Vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp: “Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển tường, tưởng nhà sập”- Ảnh 2.

Nhiều lực lượng chức năng quận Gò Vấp đang làm việc tại ngôi nhà bị cháy. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo chị, khi nghe nhiều tiếng nổ lớn, kiểm tra không phải nhà mình bị sập, chị cùng con gái chạy ra ngoài xem, thấy ngôi nhà cách nhà mình 2 căn cháy ngùn ngụt.

Nhiều người hàng xóm xung quanh cũng phát hiện, hô hoán cùng nhau dùng bình chữa cháy mini dập lửa, nhưng bất thành. Chị Hương bộc bạch: "Ngon lửa quá lớn, sức nóng kinh khủng và có nhiều mảnh kính văng tung tóe khắp nơi. Trong ngôi nhà bị cháy không hề có tiếng kêu cứu…".

Một người đàn ông (xin giấu tên), nguyên là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, cho hay nhiều năm trước, người con trai đã tử vong trong vụ cháy từng nhiều lần đi trại cai nghiện ma túy. Ông cũng từng khống chế người con trai lên làm việc với phường bởi người con này nhiều lần hành hung mẹ và chị gái khi lên cơn nghiện.

Chủ sản xuất bình chữa cháy mini nhà kế bên huy động hàng chục bình chữa cháy nhưng… bất lực

Ở một diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Ba (43 tuổi, nhà sản xuất bình chữa cháy mini hàng xóm ngôi nhà bị cháy) thổ lộ, tối cùng ngày, sau tiếng nổ lớn, cả gia đình ông giật mình thức dậy. Chạy ra đường, thấy ngọn lửa đã bao trùm tầng trệt căn nhà, ông liền mang 2 bình chữa cháy và hô hoán người dân ra dập lửa.

Vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp: “Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển tường, tưởng nhà sập”- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Ba (43 tuổi, nhà sản xuất bình chữa cháy mini, hàng xóm ở sát bên ngôi nhà bị cháy) đã huy động hơn 30 bình chữa cháy nỗ lực dập lửa, nhưng bất thành, ông cũng bị phỏng nhẹ ở chân khi tham gia chữa cháy. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông kể lại trong ánh mắt còn bàng hoàng: "Nhà tôi là điểm cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy. Thấy lửa quá lớn, tôi kêu người dân vào nhà kéo ra hơn 30 bình chữa cháy loại 4kg và 8kg. Thời điểm trên, từ kinh nghiệm cá nhân, có người dân tạt nước vào tôi không đồng ý vì sợ chưa ngắt hệ thống điện. Dù không dập được lửa nhưng cũng phần nào chống cháy lan sang những nhà xung quanh. Trong lúc nỗ lực dập lửa, chân tôi cũng bị bỏng nhẹ".

Vụ cháy nhà ở quận Gò Vấp: “Tôi nghe nhiều tiếng nổ lớn làm rung chuyển tường, tưởng nhà sập”- Ảnh 5.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy tan hoang. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo cảnh sát, danh tính 3 người được xác định là bà N.T.N.N (93 tuổi, chủ căn nhà bị cháy) và 2 con ông T.N.C (52 tuổi), bà T.N.A.T. (58 tuổi). Ba người này là mẹ con, cảnh sát cho biết, không loại trừ nguyên nhân có tranh chấp trong gia đình khi dẫn đến vụ cháy thương tâm này.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại hiện trường sáng 14/7, ngôi nhà bị cháy tan hoang. Theo quan sát, ngôi nhà có diện tích chừng 4mx8m, một trệt một lầu, hiện vẫn còn ám khói. Ở tầng trệt, nhiều vật dụng, xe máy cháy chỉ còn trơ khung; cửa sắt, tường gạch bên ngoài bị đổ sập. Vật dụng trong gia đình hầu như bị cháy sém và hư hỏng nặng.

Trước đó, khoảng 23h tối 13/7, người dân sống tại hẻm 497 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp nghe nhiều tiếng nổ lớn.

Đến kiểm tra, người dân phát hiện ngôi nhà một trệt, một lầu nằm trong hẻm bốc cháy. Công tác dập lửa tại chỗ bất thành do đám cháy quá lớn.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Gò Vấp điều nhiều xe cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu, đưa 3 thi thể ra ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem