Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Thợ hàn quỳ xin lỗi, nhiều người bật khóc

Xuân Lực Thứ hai, ngày 26/03/2018 18:52 PM (GMT+7)
Thấy Tuấn khóc nức nở và quỳ dưới đất xin lỗi vì gây ra nỗi đau tột độ, nhiều người thân của các nạn nhân trong vụ cháy ở quán karaoke đã không kìm nén được cảm xúc, bật khóc.
Bình luận 0

Đại diện PCCC bác lời khai của chủ quán karaoke

Chiều 26/3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ cháy quán karaoke ở đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người bị thiệt mạng hồi tháng 11.2016.

Ba bị cáo trong vụ án gồm Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, ở Hà Nội, chủ quán karaoke), Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, ở Nghệ An, thợ hàn), Lê Thị Thì (tức Lê Thị Thanh, SN 1962, ở Hà Nội, chủ thợ hàn Hoàng Văn Tuấn) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Trả lời HĐXX về công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với quán karaoke do bị cáo Nguyễn Diệu Linh làm chủ, đại diện Phòng CS PCCC số 3 cho rằng, đơn vị đã làm hết trách nhiệm.

Theo đại diện Phòng CS PCCC số 3,ngày 15/9/2016, Phòng CSGT số 3 đã tổ chức kiểm tra công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông. Khi kiểm tra phát hiện sai phạm nên đã lập biên bản, đến ngày19/9/2016, phòng CSGT số 3 đã ban hành văn bản kiến nghị chủ đầu tư cơ sở karaoke 68 thực hiện nhiều nội dung.

img

Ba bị cáo Tuấn, Thì, Linh (từ trái qua phải) tại tòa.

Trong đó, Phòng CSGT số 3 có yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình để tổng duyệt hồ sơ thiết kế về PCCC và tổ chức thi công theo đúng thiết kế được tổng duyệt. Trong quá trình thi công phải đảm bảo được những điều kiện an toàn về PCCC và phải quản lý chặt chẽ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, sinh lửa, sinh nhiệt nhằm đảm bảo không để xảy ra cháy nổ. Cuối cùng, công trình chỉ được phép đi vào hoạt động khi được sự nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định.

Vị đại diện phòng cảnh sát PCCC cũng khẳng định, đối với quán karaoke 68 Trần Thái Tông, Phòng đã bám sát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, cũng như công tác lưu động PCCC, các quy trình quy định của ngành công an và đã thực hiện đầy đủ quy trình công tác.

"Theo quy trình, chúng tôi chỉ được kiểm tra đúng 2 lần. Chị Linh có khai là chúng tôi có cho phép bằng mồm là không đúng sự thật. Chúng tôi đã có văn bản gửi chủ cơ sở yêu cầu dừng thi công để thực hiện việc nghiệm thu", đại diện phòng cảnh sát PCCC số 3 nói.

Con vẫn nghĩ bố đi công tác chưa về

Cũng trong phiên tòa chiều nay, nhiều người thân của 13 bị hại cho rằng, ba bị cáo Tuấn, Linh và Thì chưa thành khẩn nhận lỗi. Một số người thân bị hại còn bày tỏ bức xúc vì họ chưa nhận được lời động viên, thăm hỏi từ các bị cáo trong vụ án.

Bà Lê Thị Hồng Lạng (cô của nạn nhân Lê Hồng Chung) đã bật khóc tại tòa khi kể về nỗi đau gia đình hứng chịu khi anh Chung gặp nạn trong vụ cháy karaoke.

Theo bà Lạng, vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông và vụ cháy chung cư Carina ở TP.HCM mới đây gây ra hậu quả đau thương khi làm 13 người chết, vụ cháy khiến dư luận bức xúc. Vì vậy, bà đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo để không chỉ những đối tượng liên quan tới vụ cháy như ở quán karaoke Trần Thái Tông và chung cư Carina bị trừng trị mà còn để răn đe các đối tượng khác.

“Cháu tôi (anh Chung – nạn nhân vụ cháy) có 2 con, một cháu học lớp 1, một cháu 4 tuổi. Đến giờ các cháu tôi vẫn chưa biết bố cháu đã mất, các cháu vẫn nghĩ bố cháu đi công tác chưa về. Chúng tôi vô cùng đau khổ, xin hỏi, chúng tôi phải nói dối với cháu tôi đến bao giờ?

30 Tết, cháu xuống thắp hương cho bố và mời bố về ăn Tết nhưng cháu chưa hề hiểu rằng bố mình đã mất.Tôi hỏi bị cáo Linh, trong trường hợp như thế bị cáo sẽ như thế nào?”, bà Lạng vừa nói vừa khóc nấc.

Công bố bản luận tội đối với các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đánh giá, căn cứ hồ sơ vụ án, và thẩm tra tại tòa, đủ cơ sở xác định 3 bị cáo Linh, Tuấn và Thì phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong đó, bị cáo Linh giữ vai trò chính nên đề nghị HĐXX tuyên phạt 10-11 năm tù, bị cáo Tuấn giữ vai trò thứ 2 nên đề nghị phạt 6-7 năm tù, còn bị cáo Thì bị đề nghị phạt từ 5-6 năm tù giam.

img

Bị cáo Tuấn khóc nấc quay xuống xin lỗi thân nhân các bị hại.

Sau khi nghe bản luận tội, 3 bị cáo đều không có ý kiến tranh luận mà chỉ gửi lời xin lỗi tới người thân những người đã thiệt mạng trong vụ cháy. Trong đó, bị cáo Tuấn bất ngờ quay xuống hàng ghế thân nhân các bị hại đang ngồi rồi bất ngờ quỳ sụp xuống đất. Thấy vậy, Chủ tọa phiên tòa và cảnh sát bảo vệ phải yêu cầu bị cáo đứng dậy.

Đứng đối diện với thân nhân các bị hại, Tuấn khóc nức nở gửi lời xin lỗi gia đình người thiệt mạng vì hành vi của mình gây nên nỗi đau tột độ cho nhiều người. Tuấn cũng xin lỗi bố mẹ, anh chị trong gia đình mình vì tội lỗi bị cáo gây ra mà khiến mọi người liên lụy. Nghe Tuấn khóc nấc xin lỗi, nhiều người thân của bị hại và những người tham có mặt tại phòng xửđã không kìm nén được cảm xúc động và bật khóc.

Bị cáo Thì và bị cáo Linh sau đó cũng bật khóc xin lỗi người thân các bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Xử vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Thợ hàn chỉ ”học mót” nghề

Nam bị cáo 25 tuổi thừa nhận, chưa được qua đào tạo bài bản về hàn điện và học được nghề hàn khi đi phụ thi công...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem