Vụ chồng chém vợ: Nhẫn nhịn chồng vũ phu vì thương 2 con

Xuân Lực Thứ hai, ngày 11/07/2016 16:44 PM (GMT+7)
Giận chồng nhưng vì thương 2 con rơi vào cảnh không có bố nên chị Thiết lại nhẫn nhịn mong chồng thay đổi.
Bình luận 0

img

Chị Thiết nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức với vết thương nặng khắp cơ thể.

Ngày 11.7, ông Nguyễn Đình Thảo - Trưởng Công an xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi người địa phương) đã tới Công an huyện đầu thú sau khi tấn công vợ là chị Lương Thị Thiết (32 tuổi).

Trước đó, vào sáng ngày 10.7, chị Thiết và Chính xảy ra cãi vã nên chị bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Trong lúc chị Thiết đang nằm nghỉ cùng 2 con trên giường thì bất ngờ bị Chính cầm dao chém chấn thương nặng ở vùng đầu, mặt, hai cánh tay.

Chị Thiết phải tới bệnh viện Việt Đức cấp cứu, còn Chính ra công an đầu thú. Ghi nhận của PV tại bệnh viện Việt Đức trưa 11.7, chị Thiết đang nằm điều trị tích cực tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Lương Thị Ngoạn (chị gái ruột chị Thiết) cho biết, Thiết bị chồng chém 1 vết thương vùng đầu phải khâu 10 mũi, 1 vết chém trên mặt khâu hơn 10 mũi, hai cánh tay bị chém rách nhiều nơi khâu hàng chục mũi. Mấy ngón tay Thiết bị người chồng chém lìa đã được các bác sĩ nối lại.

“Thiết đang được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng chưa thể nói chuyện với mọi người xung quanh. Cả ngày nay vì đau đớn nên khi hồi tỉnh Thiết không thể nào chợp mắt”, chị Ngoan kể.

Về cuộc sống vợ chồng của cô em gái, chị Ngoan cho biết, bố mẹ chị có 5 người con, Thiết là con thứ 3. Thiết là người hiền lành, chịu khó nhưng số phận lại tủi cực nhất trong số anh chị em.

“Thiết lập gia đình đến nay cũng đã gần 10 năm nhưng số em tôi khổ vì chưa ngày nào được vẹn tròn hạnh phúc. Chính suốt ngày cờ bạc nên hai vợ chồng dành dụm được bao nhiêu tiền thì chú ấy nướng vào cờ bạc. Thiết nó nhẫn nhịn nhiều vì nghĩ đến 2 đứa con. Tuy nhiên, chồng nó thi thoảng lại vô cớ đánh nó. Chẳng may, Thiết đi đường chào hỏi, cười nói với ai mà Chính bắt gặp thì về ăn đòn. Có lần Thiết bị Chính đánh ngất xỉu phải cấp cứu tại bệnh viện”, chị Ngoạn chia sẻ.

img

Chị Ngoạn chia sẻ cuộc sống bất hạnh của cô em gái.

Chị Ngoạn cho biết thêm, đầu năm 2016, vì bị chồng đánh đập phải đi cấp cứu nên Thiết đã đưa 2 con về nhà ngoại sinh sống. Thiết vừa đi làm thuê cho một xưởng mộc, vừa làm cả mẫu ruộng rồi chăm nom cho 2 con. Tuy nhiên, Thiết vẫn không thoát khỏi những trận đòn của chồng.

“Thiết thường xuyên bị chồng chặn đường đi làm rồi đuổi đánh nhưng không dám nói với gia đình. Cách đây ít hôm hai chị em ngồi tâm sự, cô ấy bảo giận chồng lắm nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ không có bố lại thương.

Thiết bảo, để ít hôm xem, nếu chồng thay tính đổi nết thì lại về ở với nhau, còn nếu vẫn bài bạc thì sẽ ra tòa ly hôn. Ai ngờ đến hôm qua thì Thiết bị chồng chém ra nông nỗi này”, chị Ngoạn chia sẻ.

Ngồi chăm cô con dâu thương tích nặng khắp cơ thể, bà Đỗ Thị Lợi (mẹ chồng chị Thiết) không giấu được vẻ mặt xót xa. Bà Lợi tâm sự, không hiểu vì sao con trai mình có thể xuống tay dã man con dâu bà như vậy.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thất điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem