Vụ con dâu bị nhà chồng đánh vì không đưa đủ tiền lương: Em trai chồng kêu oan

Thứ bảy, ngày 28/10/2017 11:28 AM (GMT+7)
D. khẳng định anh và mẹ bị chị dâu vu khống. Những vết bầm tím trên người P.T.V là do bị dị ứng thuốc tẩy bồn cầu chứ không phải vết tích bạo hành.
Bình luận 0

Hôm qua (26.10), cộng đồng mạng xôn xao trước sự việc một người phụ nữ tên P.T.V (SN 1995, quê quán Nam Định, hiện đang sống tại Hà Nội) bị mẹ chồng và em chồng bạo hành tới xước xát, bầm tím ở mặt, vai, tay và sưng tấy, bầm dập môi vì không đồng ý đưa hết số tiền hai vợ chồng cô kiếm được hàng tháng cho mẹ chồng cất giữ. Đặc biệt hơn, chồng của P.T.V sau khi biết vợ bị bạo hành đã không lên tiếng bênh vực mà còn nghe theo lời mẹ, hùa vào đánh vợ.

img

Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội và khiến nhiều người chú ý.

Ngay sau khi mọi chuyện trở nên ồn ào, đa số cư dân mạng đều lên án, chỉ trích gay gắt hành động của gia đình chồng nữ chính cũng như khuyên răn cô nên ly hôn ngay lập tức.

Bản thân P.T.V cũng đã lên tiếng thể hiện sự bức xúc trước thái độ của mẹ chồng và nêu ra dự định ly hôn trong tương lai vì cảm thấy 'sống chung với lũ ác nhân thế có ngày họ giết mình mất'.

img

Những thương tích trên người P.T.V

Tuy nhiên tối qua (26/10), D. (người em chồng của P.T.V) đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện. Chia sẻ với chúng tôi, D. khẳng định anh và mẹ bị chị dâu vu khống: 'Mọi chuyện chị dâu mình nói là sai hoàn toàn. Ngày hôm đó, cháu mình bị ốm, chị ấy 'dở quẻ' không chịu đi bán hàng nên vợ chồng anh chị cãi nhau, mẹ mình ra khuyên can thì chị ấy đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Anh trai mình thấy vậy liền tát chị dâu 2 cái.

Sáng hôm sau vào khoảng 5h30, anh mình đi làm, chị ấy cất điện thoại của mẹ mình sau đó đóng chặt cửa bóp cổ mẹ chồng và nói 'nay con trai bà đi vắng tôi sẽ trả thù bà cho bà chết'. Sau khi mẹ mình la lên cầu cứu hàng xóm thì chị ấy mới thôi. Đến lúc anh về, tra khảo mọi chuyện thì chị không nhận, còn đổ cho mẹ mình là chị ấy nhờ gọi bé con dậy uống thuốc mà mẹ mình la làng lên. Nhưng vì cháu mình (con của P.T.V và chồng) đã thuật lại hành động của chị dâu nên gia đình mình bức xúc, thống nhất đưa chị ấy về nói chuyện với 2 bên nội ngoại nhưng chị không chịu về.

Trong lúc cao trào, chị V. lao vào nhà vệ sinh uống thuốc tẩy bồn cầu tự tử. Anh mình thấy vậy liền kéo chị ấy ra, đôi bên giằng co cộng thêm việc chị bị thuốc tẩy đổ lên người gây ra dị ứng nên mới có những vết tích giống như vết bầm tím bị đánh trên người. Mình ở nhà chị gái đến 10h sáng mới đến nên hoàn toàn không có chuyện lao vào đánh chị dâu cùng mẹ'.

img

D. và mẹ - hai người bị P.T.V tố là đã bạo hành mình

Ngoài ra, D. cũng cho biết thêm, mọi người trong nhà đã phát hiện P.T.V đã có quan hệ ngoại tình cách đây vài tháng và chính P.T.V là người muốn tách khỏi gia đình anh. Hiện tại, anh trai D. (tức chồng P.T.V) không còn sống chung với vợ và chuyện P.T.V bị mẹ chồng đòi nắm giữ kinh tế là không hề có.

Khánh Linh (Baodatviet.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem