-
Nhớ lại những tháng ngày lưu lạc tưởng chừng không có ngày về, hành trình đi bộ ròng rã 18 tháng trời với quãng đường 5.800km, “thánh phượt” Vừ Già Pó lắc đầu ngao ngán.
-
Hơn 5 năm sau khi trở về từ chuyến phiêu lưu tưởng chừng như đã bỏ mạng nơi xứ người, cuộc sống của “thánh phượt” Vừ Già Pó ở Hà Giang đã có nhiều thay đổi.
-
Ngày 18.8, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã hoàn tất kết luận điều tra vụ “Vừ Già Pó lưu lạc sang tận Pakistan” và đề nghị truy tố 2 bị can.
-
Hai đối tượng bị bắt giữ, khởi tố là Vừ Xì Già (SN 1970, trú tại thôn Sàn Chải B, xã Lũng Pù) và Vừ Chứ Mua (SN 1962, ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, cùng huyện Mèo Vạc, Hà Giang).
-
Người đàn ông nổi tiếng “bất đắc dĩ” Vừ Già Pó (SN 1977, trú tại thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) đã chính thức hồi hương về Việt Nam sau hành trình lưu lạc 5.800km.