Vụ heo rừng cắn chết người ở Quảng Ngãi: Tình người giữa lằn ranh sinh tử

Công Xuân Thứ sáu, ngày 31/10/2014 07:01 AM (GMT+7)
Dáng người gầy ốm, cân nặng chưa đến 40kg nhưng chị Hương đã dũng cảm đương đầu với con heo rừng dữ tợn để cố cứu chị Hạnh, dù cuộc giải cứu ấy bất thành.
Bình luận 0

Cuộc đối đầu không cân sức

Chị Nguyễn Thị Cẩm Hương (36 tuổi, ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, Đức Phổ) vẫn còn mặc cảm có lỗi vì không cứu được người hàng xóm là chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi) thoát khỏi sự hung tợn của heo rừng ở cánh đồng Soi Ngoài. Nét mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, chị Hương kể: “Lúc đó vào khoảng 9 giờ ngày 28.10, khi tôi đang đứng ở trong một đám cỏ khá cao gần bờ sông La Dĩ của cánh đồng này thì bất ngờ nghe tiếng "hộc hộc" và liền sau đó là bóng một con vật to lớn từ dưới mép sông phóng qua. Sau khi định thần tôi thấy đó là con heo rừng to lớn. Nó đang lao về phía chị Hạnh đang đứng chặt bỏ đám bắp khô cách đó 100m. Tôi la to: "Hạnh ơi, coi chừng con heo rừng!"...

img
Chị Hương và cây sào nhặt được để chống lại với con heo rừng.


Nghe tiếng la thất thanh của chị Hương, chị Hạnh dừng tay quay lại và nhận thấy được hiểm họa nên vội vàng bỏ chạy. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, chỉ vài giây sau đó, con heo rừng đã đuổi kịp và dùng mõm hất bổng người đàn bà tội nghiệp nặng chưa đầy 40kg lên không, rồi nghiêng đầu quật mạnh vào bờ đất của rãnh bắp.

Thấy ác thú điên cuồng cứ xốc, đập chị Hạnh trong tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng của nạn nhân, bao nỗi sợ hãi của chị Hương như tan biến. Tìm được một đoạn tre khô to bằng ngón chân cái của người lớn, dài khoảng 4m với tấm bao đen cột trên đầu mà ai đó dùng để đuổi chim, chị Hương lao đến chỗ con heo rừng và liên tục đập mạnh xuống mặt ruộng xua đuổi. Thấy vậy, con heo rừng dừng lại và quay sang phía chị Hương. Nhìn con ác thú to như bao lúa, cặp mắt đỏ ngầu và 4 chiếc răng nanh cong nhọn hoắt chìa ra ngoài, miệng sùi bọt mép và gầm gừ dù rất khiếp sợ, nhưng chị Hương vẫn la to: "Hạnh ơi chạy đi!".

Dốc chút sức lực còn lại, chị Hạnh gượng dậy và lảo đảo lê mình về phía con sông. Thế nhưng vừa chạm đến bờ, chị Hạnh quỵ xuống và úp mặt vào thành bờ. Còn con heo rừng sau nhiều phút đứng gầm gừ đối mặt với chị Hương, đã quay đầu bỏ chạy và mất hút trong những bụi cây rậm rạm ở bờ sông La Dĩ.

Chị Hương chạy đến và đỡ chị Hạnh dựa vào mình. Nhìn thấy khắp người chị Hạnh máu chảy đầm đìa, tay chân giập nát nhưng xung quanh không có ai, chị Hương lấy điện thoại gọi cho người thân. Do thương tích quá nặng nên chị Hạnh đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đi cấp cứu.

Nỗi đau của người ở lại

“Từ khi tôi đến ôm và đỡ dậy cho đến khi mất, chị Hạnh không nói được câu nào, thật tội nghiệp!” - chị Hương nghẹn ngào.

Về phía gia đình nạn nhân, trước cái chết bất ngờ của vợ, anh Trương Văn Sang (42 tuổi, chồng chị Hương) quỵ ngã. Theo lời người thân trong gia đình, cuộc sống của vợ chồng chị Hạnh dựa vào 3 sào ruộng trồng lúa, hoa màu. Mỗi khi rảnh rỗi, anh Sang phải vào rừng chặt củi, đốt than kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Mấy năm nay do căn bệnh dạ dày và tim của anh Sang trở nặng nên chi phí thuốc thang cho chồng, việc ăn học của 4 đứa con gần như trông chờ vào chị Hạnh.

Ông Trương Văn Hai, chú ruột của anh Sang, nấc nghẹn: “Cha mẹ cháu Sang thì đã mất từ lâu; còn bên ngoại của vợ chồng nó cũng chẳng khá giả gì mấy. Thôi thì cháu Hạnh vắn số nên đành chịu, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ phải mồ côi mẹ. Với bệnh tình của cháu Sang hiện nay, không biết mai mốt cuộc sống của tụi nó ra sao”.

Được biết trong 4 người con của vợ chồng anh Sang, con gái lớn là Trương Thị Bích Liên, hiện đang học lớp 11 Trường THPT Lương Thế Vinh; con gái thứ 2 Trương Thị Thanh Châu học lớp 9 Trường THCS Phổ Hòa; cháu Trương Thị Tuyết Mai mới học lớp 2 và đứa con trai út mới được gần 3 tuổi. Với tình cảnh gia đình như vậy, việc ăn học của 4 đứa con chị Hạnh sẽ vô cùng gian khó.

Theo lời người thân trong gia đình, cuộc sống của vợ chồng chị Hạnh dựa vào 3 sào ruộng trồng lúa, hoa màu. Mỗi khi rảnh rỗi, anh Sang phải vào rừng chặt củi, đốt than kiếm thêm thu nhập cho gia đình. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem