Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị bỏng quá nặng, bé V.L.M.P (SN 2017) tử vong vào chiều 28/7. Bé V.X.Đ (SN 2016) và chị Lê Thị H. ngay sau đó được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cấp cứu.
Thông tin từ người thân của các nạn nhân, khi xe chở bé V.X.Đ (SN 2016) đến địa phận huyện Can Lộc thì Đ cũng không qua khỏi.
Như vậy, không có phép màu nào đến với 3 con nhỏ của chị H. Đến chiều tối 28/7, ba bé đều đã tử vong.
Trước đó, như tin đã đưa, trước khi xảy ra vụ cháy, chị H. được cho là lên Facebook cập nhật dòng trạng thái: "Bốn mẹ con tôi có thể là màu hồng, nhưng cũng có thể là màu đen tối” và thay đổi ảnh bìa thành màu đen.
Theo diễn biến ban đầu của vụ việc, khoảng 13 giờ chiều 28/7, người dân xã Kỳ Thư nghe tiếng nổ phát ra từ nhà chị H.. Người dân hốt hoảng chạy đến nhà phá cửa cứu người.
Tại hiện trường chị H. cùng ba con nhỏ đã bị khói đen phủ kín ở tại phòng ngủ. Người dân cùng lực lượng chức năng dập lửa và đưa ba mẹ con ra ngoài, nhưng cháu VLMA (6 tuổi) đã tử vong. Hai con còn lại là VXĐ (4 tuổi) và VLMP (3 tuổi) đều bị bỏng, ngạt khói, bị thương nặng.
Chị H. cùng hai con Đ. và P. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Công an xã Kỳ Thư và Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt bảo vệ hiện trường và vào cuộc điều tra vụ nổ, cháy nêu trên.
Chồng chị H. hiện đang xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài.
Nhiều người nghi vấn chị H. đổ xăng tự sát cùng ba con.