Vụ nữ tài xế Lexus đâm xe liên hoàn: Tâm sự xót lòng của cô giáo trẻ

Chủ nhật, ngày 23/12/2018 18:45 PM (GMT+7)
Hiện tại vẫn còn 2 trong số 6 nạn nhân của vụ tai nạn xe Lexus phải nằm lại điều trị tại bệnh viện Việt Đức, trong đó trường hợp gãy chân của một cô giáo trẻ có diễn biến xấu.
Bình luận 0

Tiếp tục thông tin về nạn nhân của vụ lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở phố Trích Sài (Tây Hồ, Hà Nội), hiện tại vẫn còn 2 trong số 5 bệnh nhân nhập viện phải ở lại điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Trưa 23/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Nguyễn Thu H. không giấu nổi sự lo lắng, khuôn mặt của chị trở nên hốc hác và xanh xao. Ca gãy chân của chị có diễn biến xấu, trường hợp xấu nhất có thể chị phải tháo bỏ một bên chân.

Vốn là một giáo viên cấp 3, trên đường đi làm về, chị H. trở thành 1 trong 6 nạn nhân của vụ tai nạn liên hoàn. Chị nhập viện tối 19/12, đến ngày 20/12 chị được tiến hành phẫu thuật mổ để xếp lại xương phần chân phải bị giập do xe cán qua và phải đóng nẹp inox kèm theo phải phẫu thuật nhiều lần.

"Hiện giờ, tôi vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn bởi bác sĩ chưa thông báo có thể giữ lại được chân phải hay không. Nhiều đêm đau không ngủ nổi, nhìn xuống chân lại lo mình có nguy cơ thành người tàn tật.

Dù là người rất lạc quan nhưng nghĩ mình chưa biết phải nằm viện đến bao giờ, chân có chữa khỏi được không, tôi rất buồn. Thời gian cuối năm bận nhiều công việc, trong khi phải tất bật chuẩn bị cho việc lập gia đình nên tôi thật sự hoang mang”, chị H. mệt mỏi nói.

img

Một bên chân của chị H. có diễn biến xấu.

Cũng theo chị H., gia đình người gây ra vụ tai nạn đã đến thăm hỏi động viên và hứa sẽ chịu trách nhiệm chi phí điều trị. “Tôi cũng không thù ghét gì họ, là tai nạn thì không ai mong muốn. Giờ tôi chỉ mong chân mình sẽ được bác sỹ chữa trị khỏi hẳn, nếu không tôi mất hết tương lai...”, chị nghẹn ngào nói.

"Không muốn người nhà phải lo lắng nên chị đã giấu gia đình, khi biết tình hình nặng hơn chị mới gọi tôi lên trông nom. Chị muốn giấu để bố mẹ ở quê khỏi lo lắng. Vốn là người tự lập và lạc quan nhưng mấy ngày nay chị đã gầy sọp đi vì lo lắng", anh Q., em trai chị H. cho hay.

Cũng trường hợp nặng phải nằm lại viện điều trị dài ngày, tình hình sức khỏe của anh Chảnh Dao Nhàn (SN 1989, quê Cao Bằng) đã có tiến triển. Hiện phần ngực bị 2 bánh xe chèn qua của anh đã bớt đau, có thể ngồi dậy ăn cháo. Trước đó, anh được bác sỹ kết luận vỡ gan độ 2 và vỡ xương bả vai.

“Hôm qua (22/12) có thêm một người cháu từ quê xuống trông phụ với vợ tôi, vì vợ không biết tiếng Kinh nên nhiều thứ bất tiện. Tôi cũng chỉ mong mình chóng khỏi để đi làm, kiếm tiền nuôi hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Vợ và cháu trai còn về lo công việc ở nhà. Nằm viện tốn kém, nhà thì nghèo, nhiều ngày nay tôi rất lo lắng”, anh Nhàn tâm sự.

img

Anh Nhàn rất lo lắng vì vẫn phải nằm viện điều trị.

Như Người Đưa Tin đã đưa, lúc 17h30, ngày 19/12, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn ở phố Trích Sài (quận Tây Hồ, Hà Nội). Tổng cộng 7 xe máy và 2 ô tô bị hư hỏng, trong đó có một ô tô làm nhiệm vụ tuần tra của CSGT.

Có tổng cộng 6 người bị thương nặng phải nhập viện điều trị. Người cầm lái chiếc Lexus gây tai nạn liên hoàn hôm đó là Nguyễn Thu Trang (SN 1989, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Theo cơ quan điều tra, khi gây tai nạn, nồng độ cồn trong khí thở của Trang là rất cao so với quy định (0,7miligam/lít khí thở). Hiện vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trích camera, nạn nhân bị xe  Lexus chèn qua người

Đặng Thủy (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem