Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Thu H (35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, mẹ cháu Nguyễn Thái Bội S - 3 tuổi) cho biết thông tin trên. Bởi theo gia đình chị H, trong suốt 4 tháng về phụ giúp công việc nhà, bà Loan làm việc chăm chỉ, hiền lành, được cháu S quý mến. Hơn nữa, qua tìm hiểu, gia đình chị H biết được hoàn cảnh bà Loan cũng đáng thương nên sẽ làm đơn bãi nại.
Chị H kể khi hỏi cháu S, cháu trả lời rất ngây thơ: “Cô Loan đưa đến khách sạn để ngủ chứ không có làm gì con. Cô mua sữa cho con uống rồi cho con ngủ. Khách sạn cô Loan thuê có muỗi nhiều quá nên con ngủ không ngon”. Thấy con gái mình trả lời như thế, chị H cũng cảm thấy nguôi giận đối với hành động của bà Loan.