Vụ sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử: Dông và bạn gái từng là cặp đôi đẹp của bản

Đức Sơn Thứ tư, ngày 18/09/2019 10:01 AM (GMT+7)
Dông và L. một thời từng được coi là xứng đôi vừa lứa khi chàng kỹ sư xây dựng ghép cặp với cô y sĩ tương lai.
Bình luận 0

img

Chân dung đối tượng Giàng A Dông.

Liên quan đến vụ nam sinh sát hại 2 nữ sinh rồi nhảy lầu tự tử ở Hà Nội, ngày 18/9, ông Lò Văn Nắm, Chủ tịch UBND xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) cho biết, gia đình đã thưa thi thể Giàng A Dông (SN 1996, trú bản Háng Trở 2, thôn Tràng Bảng, xã Mường Báng) về tới địa phương để tổ chức hậu sự.

Giàng A Dông là nghi phạm sát hại nạn nhân S.T.M.L (SN 2000, trú cùng thôn, bạn gái Dông) và N.H.X (SN 2000, quê Hải Dương, bạn cùng phòng L) sau đó nhảy lầu tự tử tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội rúng động dư luận hai ngày vừa qua.

Một cán bộ thôn Tràng Bảng, nơi Dông và nạn nhân L. cùng cư trú cho hay Giàng A Dông là con út trong một gia đình có 9 anh chị em. Trong đó, Dông được coi là niềm hi vọng không chỉ với bố mẹ mà còn là của cả bản Háng Trở 2 khi là thanh niên duy nhất theo học Đại học.

Theo vị cán bộ này, Dông khi còn sinh hoạt tại bản chưa gây điều tiếng gì, chưa có tiền án, tiền sự. Bố mẹ Dông chủ yếu làm nông nên kinh tế của gia đình chẳng mấy khá giả. Từ nhỏ, Dông đã mơ ước trở thành kỹ sư xây dựng và gia đình cũng hết sức tạo điều kiện để cậu con trai út theo đuổi ước mơ của mình.

"Để có thể cho Dông đi học đại học ở Hà Nội, bố mẹ Dông đã phải vay nợ ngân hàng số tiền lên tới 300 triệu đồng. Những tưởng chạy vạy, lo lắng cho con để sau này con thành đạt báo đáp cha mẹ thì Dông lại gây ra vụ việc đau lòng trên. 

Giờ tiền thì nhà Dông vẫn nợ, con là niềm hi vọng duy nhất của cả gia đình cũng đã không còn, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Biết bao giờ bố mẹ Dông mới hết khổ", vị cán bộ chia sẻ.

img

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Thông tin về việc Dông và nạn nhân S.T.M.L có mối quan hệ tình cảm với nhau, vị cán bộ này cho hay ở địa phương hầu hết mọi người đều biết chuyện này. Dông và L. một thời từng được coi là xứng đôi vừa lứa khi chàng kỹ sư xây dựng ghép cặp với cô y sĩ tương lai.

"Chẳng rõ hai đứa cãi nhau thế nào mà chuyện lại đi đến nước này. Từ ngày nghe tin dữ, cha mẹ hai đứa tiều tụy hẳn", vị cán bộ nói.

Trước đó, theo báo cáo ban đầu của UBND phường Nghĩa Đô, đối tượng Giàng A Dông là người yêu cũ của chị L.

Khoảng 6h sáng 16/9, Dông tới căn nhà chị L. đang thuê trọ ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô) để nói chuyện thì xảy ra cãi vã.

Trong lúc mâu thuẫn, Dông dùng dao đâm chị L. nhiều nhát trong nhà vệ sinh tại căn phòng ở tầng 4 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Dông sau đó đi ra phòng sinh hoạt chung đâm chị X. khiến nạn nhân tử vong tại vị trí giữa 2 giường.

Sau đó, Dông dùng dao tự sát và nằm tại phòng sinh hoạt chung. Tuy nhiên, khoảng 2-3 phút sau, Dông vùng dậy tìm 3 cô gái ở cùng phòng chị L. để truy sát nhưng mọi người đã kịp bỏ chạy.

Dông tiếp tục chạy lên tầng 5 (tầng thượng) của ngôi nhà. Ít phút sau, mọi người phát hiện Dông rơi từ tầng 5 của ngôi nhà xuống đất trọng thương. Nam nghi phạm được đưa tới Bệnh viện E Hà Nội cấp cứu nhưng tử vong sau đó. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ sát hại hai nữ sinh ở Cầu Giấy, Hà Nội: Thêm những thông tin sốc

Sau khi cãi nhau với bạn gái và được mọi người cùng phòng góp ý, Dông nói lời xin lỗi rồi bất ngờ giết 2 cô gái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem