Vụ thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm: Chết lặng khi thấy vợ gục ngã trong vũng máu

Đức Sơn Thứ hai, ngày 04/03/2019 19:31 PM (GMT+7)
Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, ông Được vẫn không thể tin rằng gia đình mình tan nát chỉ sau ít phút mở cửa cho người hàng xóm.
Bình luận 0

img

 Ông Bùi Sĩ Được đau đớn nằm trên giường bệnh.

Liên quan đến vụ thầy cúng thảm sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định, chiều 4/3, ông Bùi Sĩ Được (SN 1940, trú tại phường Ngô Quyền, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), một trong các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ông Được hiện đang được điều trị tại khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Với khuôn mặt sưng húp, đầu băng bó nhiều chỗ nhưng ông Được đã có thể trò chuyện trong thời gian ngắn với mọi người.

Đến bây giờ, ông Được vẫn không thể tin rằng gia đình tan nát chỉ sau ít phút vợ ông mở cửa cho người hàng xóm. Người đàn ông đã gần 80 tuổi như chết lặng đi khi chứng kiến vợ mình gục ngã trong những nhát dao oan nghiệt của Trịnh Viết Ba (SN 1967, trú phường Cửa Bắc, TP.Nam Định).

Nỗi đau như nhân lên gấp bội khi ông biết được người hàng xóm ác độc không dừng lại khi đã xuống tay với vợ chồng ông mà còn xông vào nhà tiếp tục truy sát vợ chồng con trai. Người con dâu mới sinh cho ông bà người cháu nội chưa đầy một tháng, mà mẹ cháu đã ra đi mãi mãi, để lại anh Thắng (SN 1974, con trai ông Được) bơ vơ cảnh gà trống nuôi con.

img

 Ngôi nhà nơi Trịnh Viết Ba chốt cửa tự sát (đang đóng) và nhà các nạn nhân ở kế bên.

Trao đổi với PV, chị Duyên (cháu dâu ông Được) cho hay ông liên tục hỏi về bà Mai (SN 1945, vợ ông Được) và chị Dung (SN 1977, con dâu ông Được) nhưng chẳng ai dám đáp lời. Sau nhiều lần gặng hỏi mà không ai nói, ông Được đã biết điều xấu nhất, người thân trong gia đình cũng phải thú thật với ông.

"Tôi có nghe thấy cách đây một thời gian ông Ba có sang nhờ ông tôi yểm bùa nhưng khổ nỗi ông tôi nào có biết làm việc đó. Khoảng 10 năm trước, khi có người nhờ ông cũng đi cúng hộ nhưng sau do tuổi cao, ông không cúng giúp ai nữa", chị Duyên kể lại.

Chia sẻ về tình hình cháu bé, chị Duyên cho hay hiện mọi người đang thay phiên nhau chăm sóc cháu. Anh Thắng hiện không thể đi lại nhiều vì vết thương do Ba đâm vào đùi.

"Chẳng biết những ngày tới cháu sẽ sống ra sao khi thiếu đi hơi ấm của mẹ. Cháu vẫn còn bé quá", chị Duyên bùi ngùi.

Theo đại diện tổ dân phố nơi xảy ra sự việc, đối tượng Trịnh Viết Ba chuyển về thuê trọ ở ngõ 25 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP.Nam Định từ năm 2008. Ba sống một mình rồi thuê 2 người phụ nữ giúp việc nhà. Hai người này chỉ xuất hiện ở nhà Ba vào ban ngày. Những lúc khác Ba thường đóng kín cửa, không giao tiếp với ai.

"Gần một tuần trước, chúng tôi có nhận được tin xích mích giữa nhà ông Ba và nhà ông Được. Khi chưa kịp hoà giải hai bên thì đã xảy ra sự việc đau lòng", đại diện tổ dân phố thông tin.

img

 Ngõ 25 Hoàng Hoa Thám nơi anh Thắng hoảng loạn kêu cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 4/3, Trịnh Viết Ba hành nghề thầy cúng, thuê trọ sát nhà ông Được qua gọi cửa. Thấy người hàng xóm sang lúc rạng sáng, vợ ông Được là bà Mai mở cửa hỏi chuyện thì bất ngờ bị Ba dùng dao chém gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục xông vào nhà truy sát các thành viên còn lại của gia đình khiến chị Dung (con dâu ông Được) tử vong trong nhà. Ông Được đang ngủ, nghe tiếng hét của vợ nên tỉnh dậy ra ngoài cũng bị chém vào đầu, bất tỉnh. Anh Thắng (con trai ông Được) bỏ chạy bị đối tượng đuổi theo đâm thương tích ở đùi.

Gây án xong, Trịnh Viết Ba quay vào nhà dùng dao cứa cổ tự sát. Hiện đối tượng và các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa TP.Nam Định.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do Trịnh Viết Ba nghi ngờ ông Được bỏ bùa mình nên đã dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm.

Thầy cúng gây thảm án 4 người thương vong ở Nam Định có cuộc sống bí ẩn

Thời điểm còn sống tại nhà cũ, Trịnh Viết Ba không có công việc ổn định, nhà lập một điện thờ và hành nghề thầy...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem