Vụ TNGT ở hầm Kim Liên: Lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với người lái xe

Hòa Nguyễn Thứ hai, ngày 06/05/2019 06:15 AM (GMT+7)
Nói về thông điệp mà nhóm phát động, trưởng nhóm niên khóa 1991 - 1994, anh Nguyễn Đức Hiệp nhấn mạnh: “Sự ra đi của 2 bạn là một điều vô cùng đau buồn, nhưng chúng tôi cũng muốn biến nó thành một thông điệp, thành lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với bất cứ người lái xe nào, với cộng đồng về trách nhiệm của mình khi ngồi sau vô lăng ô tô”...
Bình luận 0

Kể từ khi vụ tai nạn giao thông đau lòng ở hầm Kim Liên khiến 2 nạn nhân là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, Hai Bà Trưng) và chị Trần Thị Quỳnh (SN 1976, Đống Đa), đều ở Hà Nội, tử vong tại chỗ, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Người ta tiếc thương cho hai phụ nữ xấu số bao nhiêu thì lại căm phẫn, bức xúc trước hành vi lái xe khi say xỉn của tài xế Lê Trung Hiếu (SN 1980, Ba Đình, TP.Hà Nội) bấy nhiêu.

Group trên facebook có tên Cựu học sinh THPT niên khóa 1991 - 1994 toàn Hà Nội với hơn 10.000 thành viên đang rất quan tâm sát sao vụ việc khi hai nạn nhân xấu số đều là những thành viên mẫn cán của nhóm. Chị Yến trước khi mất là nhân viên phục trang tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Còn chị Quỳnh là giáo viên có hơn 20 năm công tác tại trường Trường Tiểu học Thái Thịnh (TP.Hà Nội).

img

Thông điệp “Đã uống rượu bia là không lái xe” được bạn bè, người thân 2 nạn nhân gắn lên ngực khi tới thắp hương, tiễn đưa những người bạn xấu số. (Ảnh: H.N)

“Có cả những người bạn trong TP.HCM hỏi nhau rằng “mọi người có ngủ được không, đám tang Yến, Quỳnh chuẩn bị đến đâu rồi?”. Thực sự, sự ra đi đột ngột của Yến, Quỳnh là mất mát quá lớn đối với chúng tôi” - chị Hồ Liên - một thành viên trong nhóm THPT 1991- 1994 Hà Nội xót xa tâm sự.

Chia sẻ với Dân Việt, anh Nguyễn Đức Hiệp, đại diện nhóm 1991 - 1994 Hà Nội cho biết thêm: “Hai bạn Yến và Quỳnh mất đột ngột cùng nhau do tai nạn giao thông đã khiến cả nhóm bàng hoàng và  đau buồn. Hai bạn đều là những người bạn nhiệt tình trong các hoạt động của nhóm từ những ngày đầu. Buồn hơn nữa, gia cảnh của hai bạn đều rất đáng thương”.

Chị Hồ Liên cho biết thêm, nhóm cũng phát động chiến dịch “Nói không với bia rượu khi lái xe”. Chị hy vọng chiến dịch với thông điệp mạnh mẽ này, sẽ khiến một bộ phận người lái xe được cảnh tỉnh và ý thức rõ tác hại ghê gớm của việc lái xe khi dùng bia rượu, bởi “đằng sau mỗi vụ TNGT là nỗi đau rất lớn của gia đình cả nạn nhân và người gây tai nạn”.

Nói về thông điệp mà nhóm phát động, trưởng nhóm niên khóa 1991 - 1994 Nguyễn Đức Hiệp nhấn mạnh thêm: “Sự ra đi của 2 bạn là một điều vô cùng đau buồn, nhưng chúng tôi cũng muốn biến nó thành một thông điệp mạnh mẽ, thành lời cảnh tỉnh với bất cứ người lái xe nào, với cộng đồng về trách nhiệm của mình khi ngồi sau vô lăng ô tô”...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem