Vụ Trung úy Công an tử nạn khi bắt tội phạm: Lời xót người vợ

K.T (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 22/11/2019 12:04 PM (GMT+7)
Sau khi anh Tân qua đời, chị phải một mình đối mặt với tương lai nhiều chông chênh. Bởi, bản thân chị cũng chỉ là một công nhân, lương tháng không đủ chăm lo cho gia đình, đặc biệt là vừa có con nhỏ...
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, trong khi đang truy đuổi hai kẻ trộm xe máy, Trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi) công tác tại Công an huyện Cần Đước (Long An) bị hắt bột màu trắng vào người khiến anh ngã và bị đập đầu xuống đường, tử vong tại bệnh viện.

Cụ thể vụ việc: Khoảng 2h ngày 15/11, trung úy Tống Duy Tân cùng đồng đội tuần tra trên địa bàn huyện và phát hiện hai nam thanh niên trộm xe máy nên truy đuổi.

Khi gần áp sát nghi phạm, trung úy Tống Duy Trân bị hai kẻ cướp tạt chất bột màu trắng vào người khiến anh mất kiểm soát và ngã đập đầu xuống đường.

Trung úy Tân được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau 3 ngày điều trị.

Công an huyện Cần Đước đã bắt giữ nhóm trộm gây ra vụ tai nạn và cảnh sát đang lấy lời khai.

img

Theo Người đưa tin, gia đình Trung úy Tống Duy Tân có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ anh làm công nhân ở khu công nghiệp cách xa nhà. Đến hôm nay, sau khi anh Tân đã về với đất mẹ, chị vẫn chưa thể lấy lại cân bằng cảm xúc, chưa thể đi làm.

Người mẹ trẻ không thể ngăn những dòng nước mắt. Chị càng đau đớn hơn khi phải một mình đương đầu với tương lai còn lắm chông chênh.

Chị Hương nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi đã phải đón nhận nỗi đau bất tận khi mất đi người chồng yêu thương tôi hết mực, con tôi vĩnh viễn mất người cha mẫu mực. Gia đình nhỏ của tôi mất đi chỗ dựa".

Chị kể tiếp: "Chúng tôi quen rồi yêu thương nhau khi vừa lên cấp 3. Sau 10 năm quen nhau, chúng tôi quyết định thành vợ thành chồng.

Từ khi còn yêu nhau đến khi về chung một nhà, anh ấy vẫn luôn một mực yêu thương, chăm sóc tôi. Tôi chưa từng thấy ai yêu thương vợ như anh ấy.

Từ trước đến giờ, sức khỏe tôi luôn yếu ớt. Khi về sống với nhau, một tay anh ấy chăm sóc vợ con.

img

Trung úy Tống Duy Tân mất đi, để lại đứa con thơ mới 6 tháng tuổi. Ảnh: Người Đưa Tin 

Bên cạnh đó, người mẹ trẻ cũng cho biết, sau khi anh Tân qua đời, chị phải một mình đối mặt với đường tương lai nhiều chông chênh. Bởi, bản thân chị cũng chỉ là một công nhân, lương tháng không đủ chăm lo cho gia đình, đặc biệt là vừa có con nhỏ.

Chị cho biết, sau khi ổn định tinh thần, sức khỏe chị sẽ xin chuyển chỗ làm về gần nhà để tiện chăm sóc con và cha mẹ.

"Nhà tôi chỉ có mình tôi nên tôi phải chăm sóc cha mẹ. Cha mẹ tôi cũng có tuổi nhưng gia đình khó khăn quá, ông bà phải đi làm phụ hồ để trang trải cuộc sống.

Mới đây, khi tôi có con nhỏ, ông bà phải nghỉ làm để ở nhà trông giữ bé nên thu nhập có bấp bênh hơn. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ vững tâm bước tiếp", chị Hương nói.

Theo Dân trí, Công an huyện Cần Đước đang kêu gọi cán bộ quyên góp hỗ trợ cho gia đình Trung úy Tân. 

"Trước đây, Tân đi nghĩa vụ và sau đó thi đậu vào trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Sau khi ra trường, năm 2018, Tân được phân công về công tác ở Công an huyện Đức Huệ. Tân là người hiền lành và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, sống hòa đồng với đồng đội nên được mọi người tin yêu, quý mến. Khuôn mặt hiền, tính tình vui vẻ, gặp ai Tân cũng cười. Sau 1 năm công tác, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, con nhỏ dại nên báo cáo Công an tỉnh và tạo điều kiện chuyển Tân về công tác tại Công an huyện Cần Đước cho gần nhà mới được vài tháng", Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ, thủ trưởng cũ của anh Tân cho biết.

Được biết, Trung úy Tống Duy Tân trước đây công tác ở huyện biên giới Đức Huệ nhưng vì hoàn cảnh gia đình có con nhỏ nên được tạo điều kiện chuyển về Công an huyện Cần Đước. Anh mới chuyển về khoảng 3 tháng nay thì gặp nạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem