Vũ Văn Thanh: “Bố đã quá mệt và chẳng kịp trăng trối gì”

PV Thứ ba, ngày 08/06/2021 18:10 PM (GMT+7)
Vũ Văn Thanh không thể quên những khoảnh khắc cuối cùng bên người cha của mình – ông Vũ Văn Hộ. Hậu vệ của HAGL chia sẻ, bố anh ra đi nhanh quá, chẳng kịp trăng trối lại điều gì…
Bình luận 0

Vũ Văn Thanh nhớ lại năm 2020 nhiều mất mát khi bố của anh - ông Vũ Văn Hộ qua đời. Theo cầu thủ HAGL, bố Thanh phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn cuối. Suốt thời gian từ khi bố phát hiện bệnh, cứ đá xong Thanh lại về thăm bố. Dù là người bị bệnh nhưng ông Vũ Văn Hộ lại luôn "động viên ngược" để con trai mình cố gắng.

Vũ Văn Thanh: “Bố đã quá mệt và chẳng kịp trăng trối gì” - Ảnh 1.

Vũ Văn Thanh vừa có trận đấu tuyệt hay trước Indonesia.

Thường xuyên có mặt bên bố những ngày cuối đời, tuy nhiên, khi ông Hộ mất, ông không kịp trăn trối gì với Văn Thanh. Cầu thủ sinh năm 1996 nói: "Lúc ấy bố đã quá mệt rồi nên chẳng kịp nói gì".

Vũ Văn Thanh: “Bố đã quá mệt và chẳng kịp trăng trối gì” - Ảnh 2.

Vũ Văn Thanh dành tặng bàn thắng vào lưới Indonesia cho người cha quá cố của mình.

Tối qua, khi ĐT Việt Nam có chiến thắng 4-0 trước ĐT Indonesia ở lượt trận thứ 6 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Vũ Văn Thanh đã chơi cực hay. Không chỉ thường xuyên làm khổ hàng thủ Indonesia, mà còn thực hiện một siêu phẩm ấn định tỷ số trận đấu. Vài giờ sau khi trận đấu khép lại, Vũ Văn Thanh đã chia sẻ lên trang cá nhân dòng trạng thái đầy xúc động. Cụ thể anh viết: "Bàn thắng hôm nay con muốn dành tặng nó cho bố".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem