“Vua” Messi đã thấy ngai vàng

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 11/07/2014 17:10 PM (GMT+7)
Khi World Cup 2014 chưa khởi tranh, nhiều người hâm mộ bóng đá Argentina đã chỉ trích huấn luyện viên (HLV) Alejandro Sabella dữ dội khi ông này kiên quyết loại bỏ Carlos Tevez để xây dựng chiến thuật xoay quanh Lionel Messi...
Bình luận 0

Một Messi khác...

Trong mắt không ít cổ động viên (CĐV) Argentina, Messi chẳng khác nào một người Catalan đá thuê cho đội tuyển xứ tango. Rời quê hương từ khi còn nhỏ, Messi là số một thế giới khi khoác lên mình áo đấu của Barcelona. Nhưng trong màu áo Argentina, Messi lại là con số 0 khi bị mang ra so sánh với huyền thoại Maradona.

Người Argentina không khoái Messi cũng phải, bởi tính cách của anh đã Âu hóa nhiều. Nhưng trên phương diện chuyên môn, Messi là bộ óc, trái tim, linh hồn của Argentina tại World Cup 2014. Ở hai kỳ World Cup trước, Messi hoặc chưa có vai trò do quá trẻ hoặc mờ nhạt đến khó tin. Nhưng đến Cúp thế giới lần này, Messi đã không làm ai phải thất vọng. Những bàn thắng, các pha kiến tạo cùng khả năng tổ chức tấn công siêu việt của Messi đã đưa Argentina vượt qua mọi chướng ngại vật để lọt vào trận chung kết.

Ở mùa giải vừa qua, nhiều chuyên gia đã phê phán thái độ thi đấu hời hợt của Messi tại Barca. Nhưng thực tế thì không ai có thể trách Messi bởi dù là siêu sao bóng đá thì anh cũng chỉ là con người. Messi đã giành được mọi danh hiệu cao quý với Barca, nhưng bộ sưu tập của anh với Argentina chỉ có vỏn vẹn tấm Huy chương Vàng Olympic Bắc Kinh 2008. Messi khát khao đến ám ảnh về chiếc Cúp vô địch thế giới và anh đã có sự lựa chọn khá dứt khoát về cách chơi bóng của mình.

Thử thách và ngai vàng

Messi muốn đạt được “điểm rơi” tại World Cup 2014, muốn giúp Argentina vô địch giống như các tiền bối Mario Kempes hay Diego Maradona từng làm. Bây giờ, M10 chỉ còn cách vinh quang một trận đấu nữa thôi. Trước nay, Messi bị coi là ông vua không ngai ở Argentina, nhưng bây giờ thì thời khắc lịch sử đã cận kề. Nhà vua đã nhìn thấy ngai vàng và ở thử thách cam go cuối cùng, Messi phải giúp Argentina đánh bại đội tuyển Đức, vốn được coi là không có điểm yếu.

Không ít ý kiến nhận định, Argentina là “đội bóng một người” khi Messi thậm chí còn ảnh hưởng cả tới quyền chỉ đạo của HLV Sabella. Thực tế, Argentina còn có những người hùng khác, như Mascherano, Di Maria hay Romero. Nhưng ở cuộc so tài thượng đỉnh với Đức tại sân Maracana vào rạng sáng 14.7 (giờ Việt Nam), Messi vẫn là niềm hy vọng số một của Argentina.

Nếu Messi không thể tỏa sáng, Argentina sẽ gặp bất lợi đủ đường trước đội tuyển Đức vô cùng toàn diện. HLV Sabella bảo rằng, ngoài cương vị thủ quân, Messi còn được ông giao phó thêm rất nhiều công việc, với mục đích tối thượng là giúp Argentina đoạt cúp. Vinh quang đã trong tầm với của Messi cùng các đồng đội. Nếu hoàn tất được ước nguyện giành chức vô địch, Messi sẽ có tất cả và trở thành huyền thoại thực sự ở mọi cấp độ, thậm chí là ở mọi thời đại.

   Sau khi ghi 4 bàn tại vòng bảng, Messi đã tịt ngòi trong cả 3 trận ở các vòng loại trực tiếp. Dù vậy, ảnh hưởng của M10 trong lối chơi của Argentina vẫn cực lớn, như pha kiến tạo cho Di Maria ghi bàn ở trận thắng Thụy Sĩ, khởi xướng đợt lên bóng dẫn đến bàn thắng trận gặp Bỉ và cú đá phạt đền thành công ở loạt luân lưu đầu tiên trận gặp Hà Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem