Vừa rời khỏi nhà bạn gái, nam thanh niên bị đánh chết

Dương Thanh Thứ hai, ngày 12/06/2017 16:32 PM (GMT+7)
Vừa rời khỏi nhà bạn gái, nam thanh niên quê miền Tây xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người, yếu thế, người này bị đánh gục tại chỗ.
Bình luận 0

img

Anh Thạnh bị đánh gục sau khi rời khỏi phòng trọ bạn gái

Rạng sáng 12.6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra trên đường Ao Đôi (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) khiến anh Bùi Ngọc Thạnh (25 tuổi, quê Bạc Liêu) tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khuya 11.6, anh Thạnh chở bạn gái về phòng trọ nằm trong hẻm 47 Ao Đôi, khi vừa rời khỏi phòng bạn gái ra về, anh Thạnh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả với một nhóm thanh niên. Bị yếu thế, anh Thạnh bị nhóm 3 người đánh gục tại chỗ.

Sau khi gây án, cán đối tượng nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Riêng anh Thạnh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong.

“Lúc đó tôi nghe chó sủa dữ lắm nên mới dậy xem chuyện gì. Khi mở camera an ninh, tôi thấy nhóm thanh niên ra tay rất tàn bạo”, một phụ nữ nhà gần đó chia sẻ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP.HCM đã có mặt ghi nhận lời kể nhân chứng, trích xuất camera an ninh điều tra, truy xét vụ việc.

Theo người thân, anh Thạnh từ quê Bạc Liêu lên Sài Gòn làm thợ hồ, thời điểm xảy ra vụ việc, anh vừa chở bạn gái về phòng trọ.

Đoạt mạng hàng xóm sau thách thức

Mâu thuẫn vì mở lối đi vào đất sản xuất, bị thách thức Bình đã dùng dao đâm 14 nhát khiến anh Hiển tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem