Vua trái cây
-
Ở Việt Nam, đây là loại quả phổ biến, dễ tìm và có giá thành phải chăng, nhưng ở nước ngoài, giá trị của nó lại cao đến khó tin.
-
Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là vựa lúa, vựa thủy sản mà còn là vựa trái cây của cả nước. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị xuất khẩu thì cây ăn trái của vùng đang thất thế.
-
“Vua” các loại trái cây khiến nhiều người ăn “nghiện” như điếu đổ. Giá khá đắt nên “bí quyết” để chọn quả sầu thơm ngon chuẩn, đáng đồng tiền bát gạo luôn được người mua quan tâm nhất, song rất khó và không phải ai cũng biết.
-
Thanh long Bình Thuận đã khẳng định được vị thế của mình không chỉ đối với người tiêu dùng trong nước mà còn cả thị trường quốc tế. Nhưng ngoài thanh long, Bình Thuận cũng còn rất nhiều đặc sản trái cây chất lượng khác mà người tiêu dùng chưa biết đến nhiều.
-
Sầu riêng – vua của các loại trái cây một lần nữa lại khẳng định được “ngôi vương” của mình khi chuẩn bị có chuyến “vi hành” lên vụ trũ.
-
Ảnh hưởng xâm nhập mặn vẫn đè nén lễ hội trái cây tại Chợ Lách, Bến Tre (từ 27 – 31.5). Ông Hải, Việt kiều Đức, cảm nhận được sự cố gắng của các nhà vườn trong điều kiện kinh tế khí hậu bất lợi, nhưng lễ hội cũng nhận không ít lời phàn nàn trên Facebook.
-
Kesar hay còn được gọi là nữ hoàng xoài, hoặc vua của trái cây được trồng nhiều ở vùng phía Tây của bang Gujarat ở Ấn Độ. Nó có màu vàng đặc trưng với hương vị độc đáo: ngọt như kẹo và mềm như kem.
-
Kesar hay còn được gọi là nữ hoàng xoài, hoặc vua của trái cây được trồng nhiều ở vùng phía Tây của bang Gujarat ở Ấn Độ. Nó có màu vàng đặc trưng với hương vị độc đáo: ngọt như kẹo và mềm như kem.