Vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ, Italia ra quân EURO 2020 như mơ

Minh Tú Thứ bảy, ngày 12/06/2021 05:25 AM (GMT+7)
Italia của HLV Roberto Mancini đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi ở EURO 2020 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 trong trận khai mạc.
Bình luận 0

Hành trang của Italia đến EURO 2020 là chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới sự lèo lái của HLV Roberto Mancini, Italia đang trở thành cỗ máy hủy diệt khiến mọi đội bóng phải khiếp sợ. Chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ trong trận khai mạc, Azzurri đã thể hiện sức mạnh và chứng tỏ rằng họ là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng A.

Ciro Immobile tỏa sáng trong ngày ra quân của Italia.

Ciro Immobile tỏa sáng trong ngày ra quân của Italia.

Với ưu thế sân nhà và đẳng cấp của một ông lớn trong khu vực, Italia dồn ép Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khung thành của Ugurcan Cakir liên tục bị đặt trong tình trạng báo động, nhưng may mắn đã đứng về phía đội khách trong 45 phút đầu tiên.

Lần lượt các cơ hội ngon ăn đều trôi qua trước mũi giày của Chiellini, Insigne và Immobile. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Zeki Celik, nhưng trọng tài đã không cho Italia được hưởng phạt đền.

Sau giờ nghỉ, cả hai HLV đều có sự điều chỉnh về mặt nhân sự. HLV Mancini thay hậu vệ phải Florenzi bằng Giovanni Di Lorenzo trong khi HLV Senol Gunes làm mới hàng công với việc để Cengiz Under thế chỗ Yusuf Yazici. Italia tiếp tục tạo nên sức ép nghẹt thở và cuối cùng, họ cũng có được điều mình cần.

Phút 53, Locatelli mở bóng cho Barella ở vị trí trống trải. Tiền vệ thuộc biên chế Inter Milan sau đó thực hiện đường chuyền hợp lý cho Berardi thoát xuống và nỗ lực đưa bóng vào của chân sút mang áo số 11 đã khiến Merih Demiral vô tình phản lưới nhà. Một bàn thắng có phần may mắn nhưng xứng đáng với nỗ lực của Italia suốt từ đầu trận.

Vùi dập Thổ Nhĩ Kỳ, Italia ra quân EURO 2020 như mơ - Ảnh 2.

Italia ra quân tưng bừng.

Bàn mở tỉ số giúp Italia dễ đá hơn hẳn trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ biết tiếp tục chịu trận. Như một lẽ tất yếu, bàn nhân đôi cách biệt đến với Azzurri ở phút 66. Bóng lại xuất phát từ chân Barella, đến vị trí của Berardi và lần này là một quả tạt sang cánh trái cho Spinazzola dứt điểm. Hậu vệ mang áo số 4 không thắng được Cakir nhưng Immobile đã có mặt để đá bồi, qua đó lần đầu lập công tại một giải đấu lớn.

Dấu chấm hết đến với Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 79 khi thủ môn Cakir chuyền bóng thẳng vào chân Berardi. Rất nhanh, bóng được chuyển đến cho Barella rồi Immobile trước khi Insigne đặt lòng chuẩn xác khiến người gác đền đội khách chỉ biết đứng nhìn, ấn định tỉ số 3-0 cho Italia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem