Vùi lấp
-
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến đầu tháng 7/2021, dựa trên kết quả khảo sát, tỉnh sẽ tiếp tục tiến hành tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Rào Trăng 3.
-
Sau hơn 6 ngày tổ chức tìm kiếm đợt 1 giai đoạn 4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 11 nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3.
-
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) xác định vị trí có khả năng cao tìm thấy thi thể các công nhân đang mất tích do sạt lở vùi lấp.
-
Vào lúc hơn 11h ngày hôm nay, 30/10, phóng viên Dân Việt đã tiếp cận được khu lán trại của chủ đầu tư công trình Thuỷ điện Đăk Mi2. Tại đây, họ đã xác nhận còn hàng trăm công nhân đang bị cô lập trong hiện trường.
-
Trong số 5 nạn nhân được tìm thấy và đã đưa đi cấp cứu, có nhiều em nhỏ ở trong tình trạng đa chấn thương khá nặng. Cơ quan chức năng đã khẳng định sẽ huy động tất cả nguồn lực để cứu những người bị thương trong vụ sạt lở này.
-
Đến khoảng 15h chiều ngày 29/10, sau khi tuyến đường dẫn vào xã Trà Leng đã một phần được khơi thông, những người dân địa phương cũng đã tự di chuyển ra ngoài, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đáng nói, trong số những nạn nhân bị vùi lấp, đã có những người còn sống sót, đang nhanh chóng được đưa ra ngoài đi cấp cứu.
-
Đường vào khu vực 15 công nhân còn mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 vẫn bị chia cắt do có nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Đặc biệt, tại km18 của đường 71, 1 tảng đá rất lớn rơi xuống án ngữ ngay giữa đường.
-
Lực lượng quân đội huy động thêm 500 người tham gia tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích do sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3. Thiếu tướng Hà Thọ Bình- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm.
-
Qua tổng hợp các nguồn thông tin, bước đầu đã xác định điểm sạt lở làm sập nhà, lán trại làm vùi lấp 15 công nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3. Quân đội sẽ huy động các phương tiện hiện đại khác để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân.
-
Không ai cầm được nước mắt trước cảnh tượng một người mẹ khóc ngất đi khi nhìn thấy con mình trở về trên chiếc cáng. Bà Trương Thị Khuyên, mẹ của anh Lê Tuấn Anh, công tác tại đoàn 337 đã mất đi đứa con của mình trong vụ sạt lở tại Hướng Hóa, Quảng Trị.