Vườn lan tiền tỷ

  • Xuất phát từ niềm đam mê, một thanh niên thế hệ 9X ở Lai Châu đã kỳ công gây dựng vườn lan tiền tỷ vạn người mê giữa lòng thành phố. Mỗi năm bán ra thị trường cả nghìn giò lan lớn, nhỏ. Từ đó, chàng trai 9X Lai Châu đã “đút túi” gần 200 triệu đồng.
  • Bà Nguyễn Thị Kim, 81 tuổi, ở bản Mới (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) đang sở hữu một vườn lan rừng "khủng" nhất tỉnh Lai Châu. Mặc dù được nhiều "cao thủ" trong giới chơi lan "cảnh báo", nhưng PV Báo điện tử DANVIET.VN vẫn thực sự choáng ngợp khi bước vào vườn lan "khủng" này...
  • Ngoài thời gian lên lớp, ở nhà thầy Hiếu còn say mê với nhiều loại cây trồng, trong đó có lan rừng để hiện thực hóa vốn kiến thức vào thực tiễn. Giống như có “cơ duyên” với hoa lan, sau hơn 1 năm mày mò, thầy giáo Phan Trung Hiếu (SN 1980) ở Hà Tĩnh đã sở hữu trong tay hơn 3.000 giò lan với 40 chủng loại…
  • Hơn 2.000 gốc lan rừng với chủng loại phong phú là tài sản quý giá của ông chủ 8X Nguyễn Văn Long (thôn Nhân Hòa, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
  • Chỉ từ việc trồng lan để thỏa chí đam mê lúc ban đầu, đến nay anh Đỗ Trần Vương (31 tuổi) ở xã Ninh An, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đang sở hữu hơn 3,5 vạn giỏ lan hồ điệp bán Tết, nhờ đó mà gia đình anh có nguồn thu nhập hơn nửa tỷ đồng.
  • Ở TP. HCM xuất hiện ngày càng nhiều mô hình nông nghiệp đô thị với giá trị sản xuất tới cả tỷ đồng/ha mỗi năm, nổi bật là mô hình sản xuất hoa lan với nhiều vườn lan tiền tỷ. Đây được coi là hướng chuyển đổi sản xuất nông nghiệp đô thị phù hợp trong điều kiện hiện nay.
  • Từ vốn vay hỗ trợ lãi suất làm nông nghiệp đô thị của TP.HCM, anh Nguyễn Văn Nhật (ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi) đã mạnh dạn đầu tư cải tạo bãi hoang ven sông Sài Gòn để trồng hoa lan. Nhờ chăm chỉ, yêu nghề, anh đã trở thành người sản xuất hoa lan lớn nhất nhì thành phố với lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng/năm.