Vườn lan
-
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng lan và chăm sóc tỉ mỉ, vườn hoa lan Mokara của chị Ca (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) luôn cho hoa đẹp và nở quanh năm. Lúc đỉnh điểm, trừ hết chi phí phân bón, điện, nước, mỗi năm chị thu về khoảng 300 - 400 triệu đồng.
-
Anh Tùng, nông dân ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) nhập giống hoa cả trong nước và nước ngoài, chủ yếu từ Thái Lan. Trung bình 1 tháng anh Tùng bán được khoảng 1.500- 2.000 chậu lan, mỗi chậu lời từ 6.000-30.000 đồng với giá sỉ...
-
Mô hình trồng hoa phong lan tại khu phố 4 thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, (tỉnh Bình Thuận) là một điểm sáng trong hoạt động phát triển nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.
-
Có số lượng hoa lan Mokara tại vườn đang trong thời kỳ thu hoạch trên 10.000 cây, đến thời điểm này chị Nguyễn Thị Kim Màu, nữ kỹ sư công nghệ thực phẩm, quê ở xã Đức Phong, huyện Mộ Đức là người sở hữu vườn lan Mokara “khủng” nhất tỉnh Quảng Ngãi.
-
Với tinh thần không ngại khó khăn, chịu khó tìm tòi, học hỏi, chị Phan Thị Bé Lam, sinh năm 1986- hội viên phụ nữ ở ấp Sóc Lào, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) trồng thành công lan hoàng nhạn, quế tím, ngọc điểm; là tấm gương tiêu biểu, nỗ lực phát triển kinh tế.
-
Hơn 10 năm nay, thầy giáo Nguyễn Thanh Định (SN 1984) ở tỉnh Lai Châu đã kỳ công, tỷ mẩn sưu tầm hàng nghìn giò lan rừng. Trong vườn lan rừng của anh phát lộ vô số hoa lan đột biến quý hiếm. Vào độ lan rừng bung hoa, vườn lan rừng của anh Định bất ngờ nổi như cồn trên mạng.
-
Theo kết quả nghiên cứu thực địa của Tổ chức Wildlife At Risk - Việt Nam, tính đến nay đảo Phú Quốc có đến trên 80 loài hoa Lan hoang dã, trong đó có rất nhiều loài lan quý hiếm. Hãy cùng PV Dân Việt đến thăm vườn lan "khủng" với hơn 100 loài lan của bác Vũ Văn Bé tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang).
-
Sau hơn 20 năm kiên trì theo đuổi niềm đam mê với hoa lan, anh Nguyễn Bá Hiệu (quê Hà Nội) đã gặt hái được những thành công bước đầu với khu vườn rộng 18ha cùng hàng triệu giỏ lan.
-
Xuất phát từ đam mê hoa lan rừng, sau gần 10 năm, thầy giáo Tạ Mạnh Cường (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã sưu tầm hàng ngàn loài hoa lan quý hiếm, hàng trăm mặt hoa lan giả hạc đột biến khắp mọi miền. Và không ngờ, chính thú chơi tao nhã đó đã mang lại nguồn lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình thầy giáo.
-
Giữa rừng vùng Mã Đà, Chiến khu Đ (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có một vườn lan rừng đa sắc trị giá hàng chục tỷ đồng khiến không ít người phải trầm trồ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn, chủ nhân của vườn lan bạc tỷ này là của một chàng trai gốc thủ đô Hà Nội.