West Brom 0-3 M.U: Quỷ đỏ đại thắng ấn tượng

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 21:33 PM (GMT+7)
Ở trận đấu tại vòng 29 Premier League vừa kết thúc tại sân The Hawthorns, M.U đã bắt đầu cho thấy những tín hiệu của sự hồi sinh khi thi đấu lấn lướt và dễ dàng “đè bẹp” đội chủ nhà West Brom với tỷ số 3-0.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Pha tranh chấp giữa Van Persie và Fellaini vớiAmalfitano.

West Brom: Ben Foster; Gareth McAuley, Steven Reid (Sessegnon 60'), Jonas Olsson, Liam Ridgewell; Youssuf Mulumbu, Claudio Yacob (Morrison 40'); Chris Brunt (Berahino 66'), Morgan Amalfitano, Zoltan Gera; Victor Anichebe.

M.U: David De Gea; Rafael Da Silva, Chris Smalling, Phil Jones, Patrice Evra; Michael Carrick, Marouane Fellaini; Juan Mata, Wayne Rooney, Adnan Januzaj (Kagawa 76'); Robin van Persie (Welbeck 63').

Bàn thắng: Phil Jones (34'), Rooney (65').

Với ưu thế sân nhà, West Brom chính là đội nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút thi đấu lép vế, M.U đã xốc lại đội hình và bắt đầu tổ chức được một số đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Foster (1-West Brom).

Sau một số cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng, nửa đỏ thành Manchester cũng có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 34. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Van Persie (20) thực hiện pha treo bóng như đặt vào trong vòng cấm để Jones (4) đánh đầu tung lưới thủ môn Foster (1-West Brom), mở tỷ số cho M.U.

img

Sang hiệp hai, West Brom buộc phải chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các đợt lên bóng của họ vẫn thiếu đi sự đột biến cần thiết để xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của M.U.

Bên kia chiến tuyến, M.U chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Phút 65, từ bên cánh phải, Rafael (2-M.U) thực hiện pha tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Rooney (10) bật cao đánh đầu tung lưới West Brom, nhân đôi cách biệt cho M.U.

Dẫn trước với cách biệt khá an toàn giúp các cầu thủ M.U thi đấu khá thoải mái và hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 82, Rooney (10-M.U) thực hiện đường chọc khe cho Welbeck (19) xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Foster (1-West Brom) trong tư thế đối mặt, ấn định chiến thắng 3-0 cho Red Devils.

Chiến thắng này giúp M.U tạm thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 48 điểm sau 28 trận, kém đội xếp thứ 4 là Man City 9 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

Diễn biến trận đấu:

img

Phút 90, Anichebe (16-West Brom) nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với quyết định của trọng tài.

Phút 87, Rafael (2-M.U) rời sân nhường chỗ cho Nemanja Vidic (15).

Vào! West Brom-M.U: 0-3. Phút 82, Rooney (10-M.U) thực hiện đường chọc khe cho Welbeck (19) xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Foster (1-West Brom) trong tư thế đối mặt, nâng tỷ số lên 3-0 cho M.U.

Phút 78, Berahino (38-West Brom) có pha chuyền bóng trong vòng cấm cho Gera (22) tung ra cú dứt điểm khiến thủ thành De Gea (1-M.U) phải trổ tài cản phá.

img
Fellaini tranh chấp bóng với Mulumbu.

Phút 76, Shinji Kagawa (26-M.U) được tung vào sân thay Januzaj (44).

Phút 74, Rooney (10-M.U) chọc khe tinh tế vào trong vòng cấm nhưng Welbeck (19) lại dứt điểm thiếu chính xác.

Phút 66, Chris Brunt (11-West Brom) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Saido Berahino (38).

Vào! West Brom-M.U: 0-2. Phút 65, từ bên cánh phải, Rafael (2-M.U) thực hiện pha tạt bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Rooney (10) bật cao đánh đầu tung lưới West Brom, nhân đôi cách biệt cho M.U.

Phút 63, M.U có sự thay đổi người đầu tiên. Van Persie (20) rời sân nhường chỗ cho Danny Welbeck (19).

img
Van Persie vào bóng với Amalfitano.

Phút 60, Stephane Sessegnon (29-West Brom) được tung vào sân thay Reid (2).

Phút 58, từ bên cánh trái, Van Persie (20-M.U) treo bóng khá thoáng vào trong vòng cấm nhưng Fellaini (31) lại xử lý quá chần chừ và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Phút 57, Anichebe (16-West Brom) thực hiện pha đột phá trong vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc khiến Mata (8-M.U) phải phá bóng giải nguy ngay trước vạch vôi.

Phút 52, Gera (22-West Brom) có pha bật tường ăn ý với Anichebe (16) trong vòng cấm nhưng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại đi trúng vị trí của thủ thành De Gea (1-M.U).

img
Mulumbu đi bóng trước sự đeo bám của Carrick.

Phút 50, Van Persie (20-M.U) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Amalfitano (18-West Brom).

Phút 47, sau tình huống đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của một hậu vệ West Brom, Januzaj (44-M.U) tung ra cú vuốt bóng chân trái từ bên ngoài vòng cấm nhưng bóng đi không trúng đích.

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, M.U đã thi đấu lấn lướt hơn khi nắm giữ 55% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 5 pha dứt điểm, trong đó có 2 pha trúng đích. Bên phía West Brom thực hiện 4 lần sút cầu môn và có 1 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về M.U.

img
Niềm vui của Jones sau bàn mở tỷ số.

Phút 45+1, Mata (8-M.U) có pha bật tường ăn ý với Januzaj (44) bên cánh trái nhưng cú căng ngang của anh đã bị thủ thành Foster (1-West Brom) bắt bài.

Phút 41, Morrison (7-West Brom) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Anichebe (16) xoay người dứt điểm đi chệch cộc dọc khung thành M.U.

Phút 40, Jacob (5-West Brom) dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho James Morrison (7).

Phút 38, Olsson (3-West Brom) đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm cho Jacob (5) dứt điểm bằng đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành M.U.

img
Nụ cười mãn nguyện của HLV David Moyes sau bàn mở tỷ số của Phil Jones.

Vào! West Brom-M.U: 0-1. Phút 34, từ quả đá phạt bên cánh phải, Van Persie (20) thực hiện pha treo bóng như đặt vào trong vòng cấm để Jones (4) đánh đầu tung lưới thủ môn Foster (1-West Brom), mở tỷ số cho M.U.

Phút 29, từ bên cánh trái, Januzaj (44-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm để Rafael (2) băng vào đánh đầu dội xà ngang khung thành West Brom.

Phút 28, từ bên cánh trái, Brunt (11-West Brom) thực hiện đường tạt bóng vào trong vòng cấm cho Amalfitano (18) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành M.U.

img
Pha vào bóng thô bạo của Jacob đối với Mata.

Phút 26, M.U được hưởng quả đá phạt chính diện ở cự ly gần 30m. Tiếc là cú treo bóng của Mata (8) lại đi không đúng “địa chỉ”.

Phút 15, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Rooney (10-M.U) treo bóng vào trong vòng cấm cho Fellaini (31) đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành West Brom.

Phút 12, Januzaj (44-M.U) nhận thẻ vàng vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng.

Phút 11, từ bên cánh trái, Evra (3-M.U) thực hiện đường tạt bóng vào trong vòng cấm nhưng Fellaini (31) lại không thể tung ra cú dứt điểm trước sự áp sát của một hậu vệ West Brom.

img
Tình huống dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Januzaj.

Phút thứ 9, Rooney (10-M.U) thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải nhưng đường căng ngang của anh lại đi thiếu chính xác.

Phút thứ 5, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Mata (8-M.U) treo bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Reid (2-West Brom) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Trận đấu bắt đầu. West Brom giao bóng.

Với việc đang kém đội xếp thứ 4 Man City 12 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận, cơ hội tranh một suất trong Top 4 của M.U đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, người xưa có câu “còn nước còn tát”. Vì vậy, thầy trò HLV David Moyes vẫn không được phép bỏ cuộc.

Để tiếp tục nuôi hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất, M.U buộc phải đánh bại West Brom trong trận đấu sớm tại vòng 29 Premier League diễn ra trên sân The Hawthorns diễn ra vào tối nay.

Trong trận lượt đi tại Old Trafford, M.U đã bất ngờ bị West Brom đánh bại với tỷ số 2-1. Đây chính là trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ trước đội bóng phía Tây trong khuôn khổ Premier League. Trong 14 lần chạm trán trước đó, họ đã giành 11 trận thắng và hòa 3 trận.

Chắc chắn, thất bại đó khiến Ban huấn luyện và các cầu thủ M.U khó có thể “nuốt trôi”. Vì vậy, nhà đương kim vô địch đang hạ quyết tâm “rửa hận” trước The Baggies trong cuộc đọ sức sắp tới.

Với cá nhân David Moyes, những kết quả bết bát của M.U trong giai đoạn đầu năm 2014 đang khiến “chiếc ghế nóng” của ông tại Nhà hát của những giấc mơ bị lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Do đó, chuyến làm khách tại sân The Hawthorns được xem là 1 trong 12 cơ hội còn lại để ông tự cứu vãn tương lai của mình.

Trong bối cảnh đó, Moyes và các học trò không chỉ cần một chiến thắng, mà họ còn phải thắng một cách thuyết phục để giành lại niềm tin nơi người hâm mộ cũng như lãnh đạo đội bóng.

Rất may cho M.U là West Brom cũng không có được phong độ tốt khi mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kết quả đó khiến họ bị đẩy xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ có được 25 điểm, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” vỏn vẹn 1 điểm.

Ở trận đấu tới, West Brom không có được sự phục vụ của Billy Jones (chấn thương), Nicolas Anelka (treo giò). Bên phía M.U, Chicharito, Jonny Evans, Luis Nani chắc chắn vắng mặt vì lý do chấn thương.

Ấn F5 để liên tục cập nhật

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem