Đêm qua, Arsenal tới làm khách tại The Etihad của Man City
và trải qua thất bại 3-6. Nhưng ngoài thất bại muối mặt, các “Pháo thủ” thành London còn để lại những
hành động đáng chê trách. Có thể kể ra thái độ lạnh lùng, không thèm vỗ tay cám
ơn khán giả của Mesut Ozil hay hành động “ngón tay thối” của Jack Wilshere.
Wilshere và hành động “ngón tay thối”
Cụ thể, sau tình huống sút bóng hỏng ăn và bị các CĐV Man
City chế giễu, Wilshere đã bật lại bằng cách chĩa ra “ngón tay thối”. Hành động
không đẹp của tiền vệ người Anh diễn ra rất nhanh, không phóng viên nào kịp
chộp lại, chỉ có các máy quay mới có thể phát hiện ra và lập tức cho đăng tải
lên các mặt báo.
Một nguồn tin từ LĐBĐ Anh (FA) cho biết, ngay cả khi trọng
tài chính Martin Atkinson không đưa tình huống “ngón tay thối” của Wilshere vào
báo cáo trận đấu, thì Tiểu ban kỷ luật vẫn sẽ xem lại băng ghi hình, đánh giá
mức độ đạo đức và đưa ra một án phạt nghiêm khắc đối với ngôi sao 21 tuổi người
Anh.
Từ trước tới nay, FA vốn rất nghiêm khắc với những hành động
phản cảm kiểu “ngón tay thối”. 2 năm trước, họ từng treo giò Luis Suarez 1 trận
vì đưa ra hành động tương tự trong trận đấu giữa Liverpool
và Fulham. Trước đó nữa, David Beckham cũng phải nhận án phạt vì “ngón tay
thối” trong trận đấu giữa Anh và Bồ Đào Nha...
Phát biểu sau trận đấu, HLV Arsene Wenger một mực khẳng
định, ông không hề nhìn thấy tình huống Wilshere chĩa “ngón tay thối” về phía
CĐV Man City, đồng thời chỉ tập trung nhận xét những sai sót của trọng tài. Theo
chiến lược gia người Pháp, trọng tài Atkinson đã bắt một trận đấu khá tồi và gián
tiếp khiến Arsenal thua trận.
“Tôi không thấy tình huống ấy. Nếu FA phát hiện ra điều gì
sai trái, họ có quyền phạt và Wilshere cần chịu trách nhiệm về hành động của
mình. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều: Trọng tài đã bắt một trận đấu không tốt.
3 trong số 6 bàn thắng của Man
City đến từ những tình
huống việt vị. Trong khi chúng tôi lẽ ra đã được hưởng 1 quả phạt đền”, HLV
Wenger bức xúc sau trận đấu.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.