World Cup 2014

  • Bốn năm trước, khi World Cup 2014 tại Rio, Brazil diễn ra, với bản quyền truyền hình nắm trong tay, nhà đài VTV đã đưa ra bảng báo giá quảng cáo cao kỷ lục mỗi bloc 30 giây trong các trận tại vòng loại tại khung 2 giờ đến 8 giờ giá 150 triệu đồng; khung 23 giờ giá 180 triệu đồng.
  • Theo thông báo từ VFF, trong thành phần Tuyển các Ngôi sao K.League sang Việt Nam đá giao hữu với U22 Việt Nam có chân sút Lee Keun Ho - người từng giúp Hàn Quốc có điểm duy nhất trước Nga ở World Cup 2014...
  • Ngay sau trận thua đầy cay đắng trước Chile tại chung kết Copa America 2016, siêu sao Lionel Messi đã gây sốc khi lên tiếng khẳng định về việc anh sẽ chia tay với ĐTQG Argentina.
  • Siêu sao Lionel Messi tuyên bố, anh cùng đồng đội nhất định phải vô địch Copa America trên đất Mỹ, diễn ra vào 7h sáng mai, 27/6, giờ VN, nếu không thì chẳng còn mặt mũi nào!
  • Cho tới thời điểm này, mới chỉ có 2 đội tuyển vô địch EURO sau khi vô địch World Cup, đó là Pháp (World Cup 1998, EURO 2000) và Tây Ban Nha (World Cup 2010, EURO 2012). Đức đang hy vọng trở thành đội tuyển thứ ba làm được điều đó. Nhưng nếu Đức không cảm thấy không làm nổi, thì hãy nhường thách thức đó lại cho... Trung Quốc.
  • Lâu nay, bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vốn gần như chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Nhưng thời gian qua đi, bảng xếp hạng này ngày càng tào lao, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.
  • Người Hà Lan lâu nay luôn được đánh giá cao về trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo phong phú. Tuy nhiên, chắc có bi quan đến mấy, cũng không cổ động viên (CĐV) Hà Lan nào lại tưởng tượng rằng đội tuyển quốc gia của họ thi đấu tồi tệ đến thế tại vòng loại EURO 2016…
  • Với quyết tâm chiêu mộ trung vệ Thomas Vermaelen, người đã thi đấu khá ấn tượng tại World Cup 2014, tân HLV Louis Van Gaal của M.U sẵn sàng chi ra 12 triệu bảng để thuyết phục lãnh đạo Arsenal nhả người.
  • Tờ Telegraph (Anh) vừa bầu chọn ra đội hình gây thất vọng nhất tại World Cup 2014 (sơ đồ 4-3-3). Cùng điểm qua gương mặt của 11 “sao xẹt” này.
  • Sau chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2014 diễn ra hồi rạng sáng nay (giờ Việt Nam), khoảng hơn 200.000 fan hâm mộ Mannschaft đã đổ ra đường phố ở Thủ đô Berlin để ăn mừng chiến thắng của đội nhà.