Xã chiềng cọ
-
Chỉ trong vòng 20 giờ phá án, công an tỉnh Sơn La đã xác định và bắt sống đối tượng Quàng Văn Thương, sinh năm 1991, trú tại bản Muông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đây chính là đối tượng tình nghi sát hại nạn nhân tại vụ án thi thể người phụ nữ trong bao tải nổi trên hồ nước bản Muông.
-
Sau khi lực lượng chức năng tỉnh Sơn La hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi cho người phụ nữ bọc trong túi ni lông, chính quyền xã Chiềng Cọ (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đã tổ chức chôn cất nạn nhân tại nghĩa trang thành phố Sơn La.
-
Hôm nay (24/1), lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tiến hành khám nghiệm tử thi đối với thi thể người phụ nữ bọc trong túi ni lông dưới hồ bản Muông (xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La). Thi thể người phụ nữ này được người dân phát hiện trước đó vào chiều 23/1.
-
Cuối giờ chiều nay (23/1), người dân trên địa bàn xã Chiềng Cọ (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người phụ nữ được bọc trong túi ni lông nổi dưới hồ ở bản Muông.
-
Tuy còn hơn 10 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng đàn gà thả vườn (gà đồi) của ông Tòng Văn Sương ở bản Bóng Phiêng (xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) đã cháy hàng, rất nhiều người hỏi đặt mua. Gà được nuôi thả tự nhiên, chỉ ăn ngô, sắn với rau rừng nên thịt săn chắc, thơm ngon hơn hẳn những loại gà nuôi nhốt công nghiệp.
-
Cà phê vốn là một trong những cây trồng chủ lực của nông dân ở tỉnh Sơn La. Nhờ trồng cà phê mà đời sống của nhiều người dân ngày càng khấm khá lên. Thế nhưng đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối vừa qua đã làm nhiều diện tích cà phê bị chết cháy, khiến bao mồ hôi công sức của hàng trăm hộ dân bị tan biến, nhiều hộ đang lo đói vì nguồn thu trông cả vào cà phê...
-
Hàng trăm hecta cà phê ở xã Chiềng Cọ (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đang vào mùa thu hoạch thì bỗng bị chết khô do ảnh hưởng của sương muối, băng giá, khiến nhiều người nông dân rơi vào cảnh khó khăn.
-
Với đức tính cần cù, chịu khó, ông Lò Minh Văn, bản Hôm (xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đã xây dựng thành công trang trại chăn nuôi lợn giữa bốn bề núi đá. Nhờ thời giá lợn tốt, từ nuôi con “ăn cơm nằm” mà từ đầu năm 2018 đến nay, ông Văn đã bỏ túi 900 triệu đồng tiền lãi.
-
Đoạn clip ghi lại cảnh giao lưu bóng đá để chuẩn bị chào mừng ngày 20.10 của các chị em phụ nữ người dân tộc Thái, đến từ bản Lạu Khảu, bản Ngoại (Chiềng Cọ, TP Sơn La). Trận đấu diễn ra hấp dẫn với nhiều pha bóng khá quyết liệt và hài hước khi các cô gái Thái chân xỏ giày, khoác lên mình những chiếc áo số, quần đùi, dẫn và sút bóng chẳng kém gì cánh mày râu...