Xã H’ra (Gia Lai): Fulro ép dân theo tà đạo

Thứ hai, ngày 14/05/2012 06:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ra sức phát tán cái gọi là “đạo Hà Mòn” để chống phá chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc, mưu đồ của bọn phản động Fulro lưu vong ở nước ngoài càng lộ mặt khi một số tên Fulro nằm vùng bị bắt mới đây tại xã H’ra, tỉnh Gia Lai...
Bình luận 0

Con đường bê tông kéo một vệt thẳng băng dẫn chúng tôi vào làng Kret Krot. Hai bên đường những căn nhà mái tôn đủ sắc màu như đang thiêm thiếp ngủ dưới cái nắng cuối mùa như bốc lửa. Từng tốp phụ nữ dăm ba người túm tụm ngồi chải tóc, nói cười vô tư…

img
Những hung khí bọn Fulro cất giấu.

Nhìn cảnh này khó ai nghĩ chỉ cách đây mấy hôm (ngày 8.5 ) hàng chục đối tượng Fulro – trong đó 3 đối tượng cầm đầu là Runh, Byưk và Jơnh đã bị bắt giữ. Chúng đã lợi dụng tà đạo Hà Mòn để hoạt động chống phá chính quyền, mưu đồ gây mất ổn định an ninh chính trị, phá hoại khối đoàn kết dân tộc theo chỉ thị của bọn phản động Fulro lưu vong….

Tà đạo Hà Mòn – một cái tên với những thủ đoạn chống phá chính quyền mà đồng bào dân tộc Tây Nguyên từng nhận rõ chân tướng không ai nghĩ cũng đã phát tán đến ngôi làng Ba Na vốn bình yên này…

Bắt đầu từ khoảng năm 2008, Dun – một thành phần cốt cán của cái gọi là “đạo” ấy đã móc nối rồi truyền cho Phơi ở làng Kdung 1. Nhận thấy thứ tà đạo này là công cụ chống đối chính quyền hữu hiệu, các đối tượng Fulro cốt cán đã ra sức phát tán, lôi kéo rồi khống chế dân làng phải theo “đạo”.

Vào thời điểm “nóng”, toàn xã H’ra có cả trăm hộ theo. Tại các làng Kdung 1, Kret Krot, Bơ Chack, người ta có thể gặp những cảnh không khác mấy những nơi thứ tà đạo này quét qua: Từ 5 giờ sáng trở dậy cầu kinh cho đến 8 giờ. Chiều, điệp khúc ấy lại lặp nguyên xi cho đến tận khuya…

Tại nhà các ông Dưk ở làng Krot hay ông Ting ở làng Kdung 1 sớm chiều hầu như chỉ một nhịp điệu nguyện cầu “Đức mẹ”. Sản xuất bỏ bê, làm cốt chỉ đủ ăn; con cái bị bỏ mặc chuyện học hành, vướng vất trong đầu các “tín đồ” chỉ mỗi chuyện nguyện cầu để mai này được lên thiên đường theo “Đức mẹ”…

Sau bóng tà đạo…

Chúng lôi kéo, khống chế những con người lương thiện vào thứ tà đạo với một hệ thống giáo lý, lễ nghi vay mượn, cóp nhặt; hướng con người tới cuộc sống ép xác, khổ hạnh vô nghĩa. Không những thế nó còn là biểu hiện của sự phản tiến hóa, đưa con người trở về cuộc sống mông muội, phi tri thức – nhưng đó chưa phải là tất cả dụng tâm của bọn phản động Fulro.

Theo sự chỉ đạo của những phần tử Fulro phản động lưu vong ở nước ngoài, những thành phần Fulro cốt cán ở đây còn muốn lợi dụng thứ tà đạo này để kích động chống đối chính quyền, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc…

Người dân ở đây đã kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những thủ đoạn mà chúng xúi giục. Chẳng hạn như cán bộ tổ chức họp dân thì chấp hành nhưng chỉ… ngồi với “phương châm” không nghe, không nói. Những cán bộ công tác đến vận động thì tìm cách lánh mặt, thậm chí không mở cửa, không tiếp; không nhận bất cứ sự giúp đỡ vật chất nào của chính quyền. Với những cán bộ xã, thôn chúng lợi dụng tính cộng đồng của đồng bào để chia rẽ, cô lập…

Ông Mak - Bí thư chi bộ thôn Krot kể: Trong thôn chỉ có mỗi chuyện phân xử xích mích là họ mời mình. Còn thì mọi việc hiếu hỉ - trừ những người bà con thân thích, người ta chẳng bao giờ mời. Cứ thấy mình ở đâu là họ tránh… Chiêu thức chia rẽ, ngăn cản người dân với chính quyền của các phần tử Fulro ở đây đã gây khó khăn rất lớn cho các đoàn công tác.

Đi xa hơn sự chống đối, các phần tử Fulro ở đây đang hướng tới những hành động nguy hiểm là ngấm ngầm chuẩn bị các loại hung khí, đào hầm bí mật để ẩn náu. Việc một căn hầm mới được phát hiện gần đây ở thôn Krot đã cho thấy những mưu đồ liều lĩnh và manh động của các phần tử phản động Fulro…

Sau cơn sóng cả…

Chúng tôi đến thôn Krot lúc buổi họp phát động quần chúng đã gần vãn. Một cán bộ thôn nói với tôi rằng có lẽ đây là lần đầu tiên bà con tham gia một cuộc họp đông người như thế… Sự thật là sau khi hầu hết những đối tượng được giáo dục rồi trả về, dân làng đã rất phấn khởi, tin tưởng vào sự xử lý công minh của chính quyền…

Sáng 8.5, lực lượng công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên - Bộ Công an (E20) đã bắt một số người ở các làng Kret Krot, Kdung 1, Bơ Chack (xã H'ra, Mang Yang) được cho là hoạt động chống phá chính quyền.Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ nhiều giáo, mác, kiếm, nỏ… Theo cơ quan điều tra, hoạt động của nhóm này đã gây xáo trộn, bất ổn nghiêm trọng đối với tình hình an ninh chính trị trên địa bàn nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Uil – một người dân làng Krot thật tình kể cho tôi nghe rằng Siu Tách đã lôi kéo anh nhập “đạo” Hà Mòn được gần 3 năm nay. Tin lời các đối tượng Fulro rằng cứ siêng cầu kinh thì mọi thứ sẽ tự đến, mai này chết còn được lên thiên đường theo “Đức mẹ” để hưởng cuộc sống sung sướng, anh bỏ bê việc làm ăn.

Mấy năm nay cứ được ba – bốn tháng là nhà hết lúa. Cả nhà sống vật vờ nhờ việc làm thuê, vay mướn họ hàng. Đứa con đầu của anh mới đến lớp 3 đã phải nghỉ học…

“Bây giờ thì mình tỉnh ra rồi. Mình sẽ về nói với vợ bỏ cái Hà Mòn kia đi. Người ta bày đặt ra nó để chống lại Nhà nước đó thôi !”

Đi một vòng quanh xã, tôi không thể không ngạc nhiên với những gì mà xã H’ra được hưởng từ chính sách ưu tiên của Nhà nước: Đường vào mỗi làng đều đã bê tông hóa. Nhà nhà đều có điện lưới.

Trường Trung học cơ sở 2 tầng hiện đại. Trường tiểu học kế bên cũng khang trang không kém…Cơ sở hạ tầng ấy đến một xã giàu ở đồng bằng cũng còn mơ ước. Chẳng phải bà con nơi đây không ý thức được những giá trị của cuộc sống mà Đảng, Nhà nước mang lại cho họ.

Nguyên nhân chủ yếu ở đây là sự thâm độc của bọn Fulro trước sức đề kháng còn khá hạn chế về nhận thức của họ. Chính bởi vậy mà khi được biết ba đối tượng cầm đầu là Runh, Byưk, Jơnh bị khởi tố về tội phá hoại chính sách đoàn kết, nhiều bà con đã tỏ ra phấn khởi. Tôi nhận ra điều này qua những cái nhìn không còn dè dặt, những cái bắt tay thân thiện đối với chúng tôi và cả cán bộ xuống làng công tác…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem