Xã Mã Đà
-
Đội ngũ nhân viên của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) trong những ngày qua đã tích cực triển khai phương án cung cấp nước sạch và khoáng chất cần thiết cho các loài thú rừng, động vật hoang dã quý hiếm...
-
Những ngày này, đường hoa giấy dài gần 30km, bắt đầu từ cửa rừng đến ngã ba Bà Hào xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đua nhau khoe sắc.
-
Vài tháng trở lại đây, người dân sinh sống tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cũng như du khách đến đây đều trầm trồ, ngạc nhiên bởi vườn táo có một không hai giữa vùng đất toàn xoài.
-
Đoàn công tác do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm, trao quà, trao nhà cho người nghèo, gia đình chính sách sống ở vùng ven rừng Mã Đà, (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).
-
Giữa rừng vùng Mã Đà, Chiến khu Đ (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) có một vườn lan rừng đa sắc trị giá hàng chục tỷ đồng khiến không ít người phải trầm trồ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn, chủ nhân của vườn lan bạc tỷ này là của một chàng trai gốc thủ đô Hà Nội.
-
Những năm gần đây, cuộc sống của nhiều nông dân tại ấp 4, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) được cải thiện so với trước, thu nhập ổn định hơn từ nghề nuôi ba ba. Từ một vài hộ “khởi xướng” ban đầu, đến nay ấp 4 đã trở thành điểm nuôi ba ba có tiếng trong vùng.
-
Mùa mưa đến, nước tràn đồng cũng là lúc các làng nghề đan, vá lưới, sửa ghe thuyền... ở các huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Định Quán (Đồng Nai) nhộn nhịp ngày đêm để kịp làm ra những loại dụng cụ, phương tiện đáp ứng nhu cầu của các ngư dân đánh bắt cá trong mùa nước lớn tràn về.