Xa quê
-
Ngay từ những ngày còn nhỏ tôi đã quen với việc luôn có một vại dưa muối hay cà muối mẹ làm để sẵn trên chạn bát. Bao giờ mẹ cũng dùng cái vại sành để muối dưa, ngon hơn là đựng trong hũ nhựa mà lại bớt độc hại...
-
Tết Nguyên đán 2021 lẽ ra là thời khắc sum họp, đoàn viên. Thế nhưng đối với những người buộc phải ở lại thành phố đón tết vì nhiều lý do, thì Tết này cũng vô cùng có ý nghĩa với họ. Bằng cách này hay cách khác, họ vẫn chuẩn bị được cho mình một cái tết ấm cúng, nghĩa tình và an toàn trong mùa dịch.
-
Tại Mỹ, Yến Vy tất bật với công việc cá hát và chăm sóc mái ấm nhỏ. Những ngày Tết, cô vẫn chạy show bình thường.
-
Giọng ca "Ngỡ" cho biết anh rất cần và thèm khát hơi ấm của gia đình mỗi khi xuân về.
-
Dù muốn về Việt Nam đón trọn vẹn không khí mùa xuân nhưng cô nhiều lần lỡ hẹn vì chưa thể thu xếp được công việc.
-
Quê tôi là vùng đất cù lao với nhiều sông ngòi, kinh rạch, việc đi lại xưa kia trắc trở trăm bề. Chuyến phà quê là nhịp cầu nối vô hình, đưa chúng tôi rời xa quê hương, dấn bước vào đời.
-
Thuở bé, tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói của người già: làng mình toàn “bờ xôi, ruộng mật”. Chẳng rõ thực hư về đồng đất quê mình màu mỡ, quý giá nhường nào nhưng những bờ ruộng lúa, chân đê thì luôn in dấu trong kí ức tôi khi đã lớn khôn, đi xa quê.
-
Những ngày này, đến xóm lao động tại hẻm B6, đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TP.HCM, người ta dễ nhận ra một điểm mới: Tiếng trẻ con nhốn nháo như chim sổ lồng. Mùa hè, những đứa trẻ này phải xa quê lên TP.HCM mưu sinh cùng ba mẹ.
-
Không phải mỳ Quảng được làm bằng nhưn thịt... cóc, mà là nhưn thịt gà, cá lóc hẳn hoi. Chỉ là quán nằm ven đường, trên vỉa hè, nên có tên gọi “mỳ Quảng cóc”.
-
Không ít sinh viên chọn cái tết xa nhà để ở lại TP.HCM tìm kiếm việc làm vừa để cải thiện thu nhập, vừa có thêm trải nghiệm cuộc sống.