Xã tân lập
-
Theo lãnh đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum), nguyên nhân khiến nước máy mà các hộ dân tại xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy) sử dụng bị đục là do đơn vị thi công đường làm vỡ ống nước cộng với việc súc rửa kênh rạch.
-
Nhiều hộ dân tại xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) bức xúc vì nguồn nước máy do Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy cung cấp liên tục bị đục như nước sông. Dù phải trả tiền mua, song nhiều hộ dân không dám sử dụng.
-
“Hoa lan rừng vừa có hương vừa có sắc làm say đắm lòng người. Về góc độ kinh tế, trồng hoa lan rừng chỉ cần đầu tư một lần sẽ cho thu nhập lâu dài nhờ tự nhân giống”, anh Tống Xuân Vinh, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Hoa lan Thiện Nhân, tổ 6, ấp 2, xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) chia sẻ.
-
Đền thờ Lê Hoàn (xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt và được xem là ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Hiện ngôi đền này vẫn lưu giữ một đĩa ngọc cổ phát sáng và đôi đũa thử độc của vua mà người dân địa phương vẫn xem là báu vật.
-
Chùa Hang Úc là một ngôi chùa cổ nằm trong hang đá ở lưng chừng núi Thâm Then ở Yên Bái, những phế tích, di vật quý hiếm của ngôi chùa cổ mang đậm yếu tố Chămpa thời triều đại nhà Trần thế kỷ 13-14.
-
Vườn trồng điều 4 ha của kỹ sư Trần Kim Kính ở ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) vẫn luôn cho năng suất cao.
-
“Không ngờ cây sầu riêng lại phát triển tốt trên vùng đất phèn, mang lại thu nhập tiền tỉ cho nông dân, góp phần mở ra hướng đi mới nông dân nói riêng, cho ngành Nông nghiệp huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nói chung".
-
Mỗi năm anh Trần Thanh Tùng ở thôn Tăng Bổng, xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm từ mô hình tiểu cảnh mini.
-
Xuất phát từ sự đam mê với vẻ đẹp của các loại hoa phong lan, nhất là hoa lan rừng và sự nhanh nhạy khi nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, mà bà Vũ Thị Bẩy, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã phát triển kinh tế gia đình, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương...
-
Thời gian qua, điệp khúc “được mùa mất giá”, “được giá mất mùa” cứ lặp đi, lặp lại trên nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Đây được xem là hậu quả của nền sản xuất tự phát, manh mún, không tập trung, lại thiếu sự liên kết của các hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm.